![]() |
Em Lê Văn Dũng. |
Đến rừng khe Khế xã Nghĩa Mai-huyện Nghĩa Đàn chặt đót xong, trên đường về thì 3 em bị bảo vệ của lâm trường Nghĩa Đàn thu giữ dao rồi tha cho về.
Đi được một khoảng đường gần bờ sông bỗng nhiên một bảo vệ có tên Song vừa hô 3 em đứng lại vừa cầm dao rượt theo.
Quá sợ hãi, Hà Văn Thái núp vào bụi rậm mép sông, Hà Văn Mùi bơi ào qua sông Hiếu, còn Lê Văn Dũng tuy không biết bơi nhưng cũng nhảy xuống nước sâu để mong chạy thoát thân. Dũng chỉ nhảy xuống lội xa bờ khoảng 3 mét thì chới với kêu cứu một lúc khá lâu không ai cứu rồi chìm nghỉm.
Trước cái chết đau thương của con mình, ông Lê Văn Cường (bố Dũng) đã làm đơn đề nghị báo chí, cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp làm rõ trách nhiệm.
Gặp Hà Văn Mùi, Hà Văn Thái (bạn cùng đi chặt đót với Dũng) và được các em kể lại trong sợ hãi: Hôm đó ông bảo vệ có tên Song cầm dao rượt 3 em đến bờ sông Hiếu. Lúc Lê Văn Dũng chới với kêu cứu, ông Song ở trên bờ để mặc và còn nói: “Cho mày chết”.
Còn ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc lâm trường Nghĩa Đàn thì cho biết Hoàng Văn Song là bảo vệ hợp đồng mới tuyển dụng, hôm đó đi bảo vệ rừng còn có 2 công nhân cũ của lâm trường.
Ông Khang lạnh lùng: "Cái chết của cháu Dũng chúng tôi có nghe, nhưng chúng tôi không liên quan gì".
Nhà trường, thầy cô giáo, bạn bè ai cũng nhận xét: “Lê Văn Dũng là 1 đoàn viên luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năng nổ, nhiệt tình”.
Cái chết của Lê Văn Dũng đã để lại nhiều câu hỏi trong dư luận. Có phải vì ông bảo vệ Hoàng Văn Song truy đuổi Dũng đến bước đường cùng khiến em phải nhảy xuống sông? Có đúng là trước cái chết mà Dũng kêu cứu ông Song vẫn lạnh lùng nói: “Cho mày chết”?
Nếu đúng như vậy thì ông bảo vệ Hoàng Văn Song không trực tiếp giết người nhưng không phải là vô tội.
(Theo Tiền Phong)