Ngày ấy, cách đây đã 6,7 năm rồi còn gì, em không còn nhớ chính xác nữa bởi khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để thay đổi số phận một con người phải không anh ? Em còn nhớ buổi chiều hôm giáng sinh đó, L. người bạn gái sát cạnh nhà em ( người mà đã rất có cảm tình với anh ) rủ em đi chợ, L nói với em : Chiều nay tớ xuống nhà C, H có đi cùng không? Thực ra thì lúc đó em quá thật thà và trẻ con, em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em mà em lại cứ gán ghép và tạo cơ hội cho L với anh, em không đi cùng nên đã gửi tặng cho anh một tấm thiệp giáng sinh và những lời lẽ rất chân thành. Em đã nhận anh là anh trai của em anh có nhớ không? Ngày đó nhà anh được phân một căn nhà tập thể nhỏ, anh có một người em trai và ba mẹ con anh sống rất hạnh phúc.
Em còn nhớ có một lần em cũng L xuống nhà anh chơi, vô tình lật trong đống sách vở của anh em đọc được những dòng nhật ký anh viết cho một ai đó , mà mãi sau này em mới biết người đó là em, một người con gái không tài, không sắc, chỉ có một chút tính cách nghịch ngợm, vô tư trong sáng của tuổi học trò....! Hôm nay ngồi đây đọc được những dòng tâm sự này hình ảnh những ngày cũ lại ập về,hiện tại và quá khứ khác xa nhau nhiều quá.. Em giờ đã có một gia đình nhỏ với chồng và 1 cháu trai 2 tuổi. Con trai em rất ngoan, rất giống Bố nó, cháu cao lớn chứ không gầy ốm như mẹ của nó, còn chồng em là người mà anh từng biết, anh ấy là một người biết điều, chiều vợ chiều con, không chơi bời sa đọa vào những thói xấu của xã hội. Chồng em là người mà anh cũng biết, chúng ta đã cùng đi chơi đền Gióng năm đó anh nhớ không ? Em, anh ấy cùng anh và L.
Em còn nhớ năm đó anh cứ bảo đèo em còn"chồng em bây gờ"đèo L, nhưng em không đồng ý, nói đúng hơn là anh ây không đồng ý. Ngay từ ngày ấy tình cảm của em đã dành cho anh ấy và em không hề hay biết anh đã dành cho em rất nhiều như thế. Chúng em đã yêu nhau từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, tình yêu của chúng em đôi khi cũng có những va vấp, sóng gió, nhưng nó mãi mãi không thể đánh đổi bằng bất cứ cái gì được anh ạ. Ngày ấy chồng em cũng từng ghen với anh, nhưng tình yêu chân thành của em dành cho anh ấy thì không gì thay đổi được, ngày ấy đã không thể thì hiện tại càng không. "Ngày ấy tôi mới biết mình trầm lặng ít nói thiếu tự tin và bãn lĩnh cuộc sống để rồi đánh mất em mà chẳng hay biết gì" vậy là sao hả anh??? Chúng ta chỉ là những người bạn đơn thuận, thậm trí em con đinh ninh một điều rằng ngày đó chắc anh sẽ yêu L. Tận bây giờ đây em vẫn cứ tưởng rằng anh đã ổn đinh cuộc sống gia đình nơi đất khách cùng một người con gái khác, vậy mà vô tình em lại đọc được những dòng này.
Thật là trái đất tròn phải không anh trai? Hi vọng là anh đọc được những dòng này và mong anh hiểu rằng cái tình yêu anh đang chờ đợi ấy chỉ là vô vọng , hi vọng rằng một người tốt và sống tình cảm chân thành như anh sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trọn vẹn. Chân thành gửi đến anh lời cầu chúc đó. T.H
Nguyễn Thị Thúy Hằng