Bên cạnh đó, sức khỏe cũng là thứ họ chơi "xa xỉ" một cách không luyến tiếc. 2 triệu đồng là giá của một chai rượu mạnh được bán trong sàn nhảy và đây cũng là mức lương mơ ước của nhiều bạn trẻ.
Chỉ sơ sơ nước ngọt, trái cây, thuốc lá thì hóa đơn thanh toán cho một bàn ít nhất cũng hơn con số vài trăm nghìn. Bây giờ vào vũ trường ít ai uống bia hay một thứ gì đó tương tự, vì "uống rượu mới được ngồi cạnh sàn nhảy và thể hiện đẳng cấp".
Không nghiện đèn màu nhưng Chí lại mê những chiếc xe hơi đời mới. Giữ vị trí phó phòng của một công ty đa quốc gia, chạy thêm 2 "chân" ở ngoài nên thu nhập hàng tháng của anh lên tới hơn trăm triệu đồng. Điện thoại, máy tính xách tay với anh chỉ là những thứ "vớ vẩn".
Thu nhập bao nhiêu Chí đầu tư hết vào xe hơi bấy nhiêu. "Bimmer" hiện nay của anh là chiếc Mercedes S500, còn chiếc Ford Escape chỉ để chạy tiền chợ (cho thuê). Những dịp lễ tết là Chí như lên cơn sốt bởi anh tự đặt ra mục tiêu cho mình là mỗi năm phải đổi xe đời mới cao cấp hơn. Nhưng có tiền để tiêu như vậy thì còn đỡ, với những cậu ấm cô chiêu, việc sử dụng đồng tiền của họ luôn luôn là những pho truyện không bao giờ có hồi kết.
"Vung vẩy" còn hơn cả Chí, Hoàng hầu như chưa bao giờ biết đến hai từ "tiết kiệm". Là con út trong một gia đình giàu có, các anh chị đều lập nghiệp ở nước ngoài nên Hoàng có một cuộc sống thực sự nhung lụa. Cậu từng tuyên bố không dùng bất kỳ thứ gì nếu đó không phải là các nhãn hiệu nổi tiếng. Chuyện cậu bán cả một con Spacy để lấy tiền gọi điện thoại tâm sự gần nửa ngày với người yêu ở Mỹ cuối năm 2000 chỉ là một ví dụ nhỏ về cách chi tiêu của Hoàng.
Xa hoa hơn, những "thiếu gia" thời nay đang bắt đầu chi tiêu phung phí cho một nhu cầu khác, đó là cho thuê "tiểu đồng". Thoạt nhìn, có thể người ngoài nghĩ rằng họ là một đôi bạn thân tâm đầu ý hợp. Nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc, giai cấp "chủ - tớ" đã bộc lộ rõ rệt cho dù họ cùng ăn, cùng chơi và cùng ngủ. "Chủ" đương nhiên là những cô cậu con nhà danh giá và "tớ" có thể là những cô gái, cậu trai con nhà nghèo không được học hành đến nơi đến chốn. Đôi khi các "tiểu đồng" lại chính là những người bạn học nghèo khó của các cậu ấm cô chiêu. Ngoài đường, "tiểu đồng" có nhiệm vụ "cầm lái" chở "chủ" đi chơi, mua sắm, theo sau xách đồ, lau mồ hôi, lấy nước lúc "chủ" đánh banh hay chơi bowling bị mệt. Ở nhà, "tiểu đồng" phải biết đón ý "chủ" vui hay buồn để mà tâm sự giải khuây, chạy đi mua đĩa phim, đồ ăn vặt, tẩm quất massage trước khi "chủ" ngủ...
Bù lại, những cô chủ, cậu chủ nhỏ chi cho "tiểu đồng" của mình hàng tháng một khoản không nhỏ, khoảng 1-1,5 triệu đồng, được trích từ khoản chi tiêu "bù đắp thiếu hụt tình cảm" của những ông bố bà mẹ luôn túi bụi kiếm tiền. Ngoài ra, "tiểu đồng" còn được "hưởng" cả quần áo, điện thoại, trang sức hàng hiệu mà chủ xài chán, thậm chí cả đồ còn mới nhưng "chủ" mua về rồi lại không thích nữa. Có khi chán ở nhà, "chủ" và "tớ" dọn đến khách sạn ở vài tuần để thay đổi không khí.
Tuy không nhiều tiền để sống xa hoa như những người lắm tiền nhiều của nhưng những cô gái trẻ với mức sống trung bình hơn lại muốn được hưởng thụ cuộc sống xa hoa dù chỉ là trong giây lát.
Nhung có làn da trắng mịn, chính vì vậy, mỗi khi cô "lên đồ" thì khối kẻ phải trầm trồ, ngỡ ngàng. Chỉ có điều, đồ cô mặc trong những dịp quan trọng không phải của cô mà là đi thuê. Một thân một mình với căn phòng trọ, dè xẻn từ khoản thu nhập chưa đầy 2 triệu hàng tháng, cô cũng tậu được một chiếc điện thoại đời mới với đầy đủ chức năng quay phim, chụp ảnh. Mỗi dịp đi chơi với những người bạn vương giả, Nhung đều tút lại nhan sắc bằng cách đến tiệm nhờ chuyên gia trang điểm vẽ mặt với giá 150.000 đồng cùng những bộ đồ hiệu đắt tiền thơm phức với giá thuê 300 nghìn một buổi. Không chỉ thuê trang điểm, trang phục, Nhung còn "đầu tư" cả 700.000 chỉ để thuê con SH đỏ chạy cho đồng bộ để dễ dàng hòa nhập vòa giới thượng lưu.
Những cô gái như Nhung không nhiều nhưng cũng không hề ít. Họ cũng dễ dàng "biến chất" bởi họ không thể cứ mãi đội lốt thiên nga khi sức cám dỗ, mê hoặc của sự hào nhoáng mỗi ngày một lớn. Rồi sự khập khiễng giữa mức thu nhập còm cõi và các khoản chi tiêu xa xỉ chắc chắn sẽ tạo ra những nhu cầu đổi đời hòng mau thoát hẳn khỏi kiếp nghèo, trở thành thiên nga thực sự! Tiếc thay, chưa kịp thành thiên nga thì phần lớn các cô đã bước chân vào bùn.
(Theo Thời Trang Trẻ)