Theo nhiều người dân ở đây thì Quân và Dung là một cặp tình nhân “lang bang” rất xứng đôi vừa lứa.
Theo Công An TP HCM, Dung đã có 3 đứa con với chồng trước. Cách đây 8 năm, Dung đã chủ động ly dị chồng để được tự do... quậy. Sau khi ly dị, Dung chung chạ với một người đàn ông cùng ấp, sinh ra một đứa con trai nay được 7 tuổi.
Sau đó, Dung lại cặp bồ với Đoàn Văn Tư - tức Tư Dung, 1960 ngụ tại ấp Thành Triệu, từ 5-6 năm nay. Tiếp đó, Dung lại được bà con giới thiệu với một Việt kiều. Một lần nữa, Dung lại dứt tình với Tư Dung để cặp với người tình mới giàu có. Dung và ông này đã chung sống với nhau như vợ chồng, ông Việt kiều cũng cho Dung nhiều tiền để xây cất nhà cửa. Nhưng sau khi ông ta rời Việt Nam, Dung lại bắt bồ với Quân - người nhỏ tuổi hơn mình gần 1 con giáp.
Quân cũng nổi tiếng là một tay lăng nhăng. Quân có vợ và một đứa con nhỏ nhưng vẫn thích tìm bạn tình mới bất kể tuổi tác. Một người bà con của Quân cho biết, hồi còn ở rể ở Đồng Tháp, anh ta đã mò vào giường ngủ của cô em vợ, bị gia đình bên vợ kiện và đuổi thẳng.
Theo lời của em Trần Thị Kim Chi, con gái Phan Thị Dung thì Dung và Quân quen nhau mới khoảng 2 tháng. Từ sau khi chia tay với Tư Dung đêm nào Dung cũng ngủ một mình ở nhà ngoài. Quân hay đến quán cơm nhà Dung nói chuyện. Hôm xảy ra vụ án, Quân có đến chơi cùng một người bạn nữa và cả hai người ra về lúc 21h30. Lúc 22h30 cửa hàng đóng cửa và Chi không biết Quân quay lại nhà mình lúc nào.
Tại hiện trường, ngoài vách tường cháy đen, kính cửa sổ vỡ, trên nền gạch có hai xác chết cháy khô và những lớp nhựa của tấm nệm chảy tràn lan. Chiếc lắc vàng 3 chỉ 24k và sợi dây chuyền vàng 7 chỉ 24k của Dung đã bị kẻ gian cướp mất.
Tư Dung - nghi can số 1 trong vụ việc này đã bị bắt. Trên người y có nhiều vết trầy xước do kẽm hàng rào nhà nạn nhân gây nên. Đến lúc này, Tư Dung vẫn còn đang chối cãi, tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc có thể xác định là Tư Dung căm ghét vì bị phụ tình nên đã có dã tâm giết chết cả hai người cho hả giận.