>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Hà Thy Linh
(Cuốn sách của tôi)
Phải nói đây là một câu chuyện rất hay và cuốn hút. Ngay từ đầu, truyện hấp dẫn tôi, cuốn tôi theo dòng cảm xúc của nó. Truyện có những tình huống bất ngờ, mỗi nhân vật có những bước ngoặt, những thay đổi riêng trong tâm lý, tình cảm và tính cách. Tất nhiên, thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ đều thay đổi nhưng người đọc sẽ không đoán trước được những sự việc sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất là: những người yêu nhau thật lòng, dù có xa nhau rất lâu, dù có cách trở vô vàn, có gặp phải bất cứ chuyện gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào... dù thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ tìm về nhau. Đó chính là chân lý của tình yêu.
Khả Nhi có một tuổi thơ đầy biến động, đau khổ nhưng cô ấy luôn lạc quan và nỗ lực phấn đấu. Tôi rất khâm phục cá tính của cô ấy, bởi thật khó có thể kiên cường, mạnh mẽ như vậy. Nếu là tôi, đặt vào hoàn cảnh của Khả Nhi, có lẽ tôi thà giữ lại đứa bé chứ không từ bỏ nó. Tất nhiên là vì tôi đâu đủ mạnh mẽ như Khả Nhi. Phải đánh đổi đứa con vì tương lai, vì tình yêu... điều đó đã khiến cô đau khổ và day dứt rất nhiều. Nhưng trong cuộc sống, đôi lúc phải đánh đổi một thứ gì đó mới mong nhận lại thứ khác, đó chính là sự nghiệt ngã của cuộc đời. Tôi đã khóc vì thương Khả Nhi hay bởi tôi đồng cảm với cô ấy nhưng chỉ một chút thôi.
Thời gian là con dao sát thương đối với tình cảm, chờ đợi có thể làm hao mòn tình yêu. Cứ tưởng rằng chỉ cần có tấm lòng thì tất cả đều nằm gọn trong tay mà quên đi rằng trái tim không do con người nắm bắt, ngay cả bản thân cũng chẳng thể nắm bắt được trái tim mình.
Tôi khâm phục tình yêu của Khả Nhi và Dương Phàm. Tình yêu của họ dẫu qua nhiều chông gai, thử thách, đến cuối cùng những người yêu nhau vẫn sẽ tìm về nhau, để rồi tìm thấy hạnh phúc. Đó là cả một sự cố gắng, họ đã phải trả giá rất nhiều. Tôi ngẫm ra trong truyện nhiều triết lý sống.
Tôi nhìn vào Mong ước lâu bền với đôi mắt của một kẻ si tình bởi tôi cũng sẵn sàng hy sinh bản thân vì tình yêu nhưng chính vì thế mà tôi học được cách buông xuôi những gì không chắc chắn, từ bỏ tình yêu không thuộc về mình: "Chẳng ai có thể đảm bảo bản tính của con người suốt đời không thay đổi, tình cảm có thể kéo dài mãi mãi. Làm sao có thể đem vận mệnh của mình giao phó cho người khác. Một người trước tiên phải đủ mạnh mới có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ người mình yêu.
Mong ước lâu bền mang đến cho người phụ nữ sự tự tin, lạc quan và tin tưởng bởi có nỗ lực, cố gắng ắt hẳn sẽ có kết quả đền bù xứng đáng. Mong ước lâu bền còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Nó đề cao giá trị của người phụ nữ, cảm thông với họ và chỉ ra cho họ một lối thoát. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng là một bản tình ca đầy chất thơ, tự sự trữ tình, mang màu sắc lãng mạn.
Mong ước lâu bền đã thể hiện sâu sắc nhiều triết lý trong tình yêu, là câu chuyện rất gần gũi với tất cả chúng ta. Chính bởi thế, người đọc càng thêm đồng cảm với những nhân vật trong truyện. Bên cạnh đó, câu chuyện còn là những bài học về cuộc sống, về tình yêu, giúp ta nhận ra những điều mà có lẽ ngay cả chính bản thân ta cũng không hề biết rằng ta đã quên.
Với tôi, một tiểu thuyết hay không đơn giản chỉ là khiến người ta thích thú khi vừa mới đọc xong mà phải là: dù sau đó rất lâu, khi nghĩ về tác phẩm đó, trong trái tim độc giả vẫn còn đọng lại chút hương vị quen quen, ngòn ngọt nhưng cũng mằn mặn xót xa. Vâng! Đó là ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện trong từng nhân vật, từng câu chữ, cuốn người đọc vào thế giới kỳ diệu của văn chương. Đã qua rồi cái thời mộng mỵ với thứ tình yêu không lối thoát, nếu có thể chính tay mình viết nên một câu chuyện cổ tích, tôi hy vọng có thể viết về tình yêu, về những điều gần gũi và thân quen, về sự kỳ diệu của tình yêu và những con người vẫn tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu.