Để em tìm thấy những ngày bình yên
Những muộn phiền em chôn vào quá khứ.
Tạ Đính
(Tôi làm thơ)
Em mong một ngày trời nổi gió
Để cuốn đi những đau khổ muộn phiền
Mà anh đã gieo lên tim em
Trái tim non chưa lần nào rỉ máu.
Nhớ những lần đầu chúng mình đi dạo
Trái tim em đã vội đập rộn ràng
Những buổi chiều thu nắng vàng phai
Hay buổi hẹn hò mưa giăng trời vội vã...

Hằng đêm em mơ về ngày đó
Tỉnh giấc ngẹn ngào biết khi nào nguôi
Nổi nhớ đêm khuya quặn thắt lòng người
Chân trời kia chắc anh đã mỉm cười với người ấy.
Em mong có một ngày trời nổi gió
Để cuốn đi những đau khổ muộn phiền
Để em tìm thấy những ngày bình yên
Những muộn phiền em chôn vào quá khứ.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Khắc khoải tuổi thơ, Matxcơva và anh.