Bố mẹ em sinh ra và lớn lên ở các tỉnh miền quê nghèo phía Bắc. Vì rất hiểu những cơ cực của ông bà nội ngoại, những người nông dân chân lấm tay bùn, nên bố mẹ đều cố gắng học tập. Hiện cả hai đều có công ăn việc làm ổn định. Mỗi khi vào dịp nghỉ hè, gia đình em lại cùng nhau về quê phụ giúp ông bà nội thu hoạch mùa màng. Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống lao động vất vả của người nông dân, em mới thấy mọi người cơ cực như thế nào.
Em ước mơ sao cho các nhà khoa học ngày càng tìm được nhiều giống cây trồng chịu mọi điều kiện khắc nghiệt của thiên tai, để vụ nào mùa màng cũng bội thu. Em cũng mơ ước các bạn nhỏ trên khắp mọi nơi luôn được sống trong tình yêu thương, quan tâm, chia sẻ nhau của gia đình. Em ước mong cho những người thân yêu luôn luôn mạnh khỏe, mọi người lúc nào cũng may mắn, có cuộc sống bình an.
Hai bức tranh, một bức là cảnh gia đình em ai cũng vui tươi, cùng chia sẻ giúp đỡ công việc đồng ruộng giúp ông bà; một bức là khung cảnh đầy ấm áp, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, quan tâm mà cả gia đình dành cho ngày sinh nhật của mẹ. Em rất yêu và ước gia đình em sẽ mãi duy trì và hạnh phúc như bây giờ.
Gia đình mãi mãi là số 1, em yêu gia đình em!


Đỗ Ngọc Bảo Trâm
Bạn có thể đóng góp cho chương trình "HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường" do Bibia tổ chức trao tặng 2.000 bộ sách giáo khoa, 14.000 bữa xế và 200 xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách: - Tham gia đăng hình ảnh khoảnh khắc gia đình kèm hashtag #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng cho một hashtag. - Khi mua hàng trực tuyến trên website Bibica, với mỗi hóa đơn trên 100.000 đồng, bạn sẽ đóng góp 5.000 đồng cho chương trình. - Nếu mua hàng trực tiếp các sản phẩm Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc, mỗi bao bì của sản phẩm đều có điểm. Tỷ lệ quy đổi 4 điểm tương đương 2.000 đồng cho chương trình, xem thêm tại đây. - Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân ở chế độ công khai hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |
