![]() |
Việt Hoàng và con trai. |
Do phải thi đấu cho Bình Định tại V-League và Cup quốc gia, Việt Hoàng từng lên kế hoạch chi tiết đến từng... giờ để "hộ đê" cho vợ (Lệ Quyên - cựu VĐV bắn súng).
Theo đó, ngay sau trận đấu gặp Bình Dương trên sân Gò Đậu ngày 26/8, anh tức tốc lên máy bay về Hà Nội. Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", chị Quyên mãi đến ngày 1/9 mới vào bệnh viện Quân y 108 Hà Nội và đến khuya 3/9 mới sinh.
Một ngày trước trận đấu gặp Đồng Tâm (4/9), toàn đội Bình Định trú quân tại khách sạn Công Đoàn (Long An) và Việt Hoàng không tài nào ngủ được. Mãi đến 23h30, khi được người nhà thông báo Quyên vượt cạn bình thường, mẹ tròn con vuông, Việt Hoàng tung chăn nhảy chồm dậy và hét toáng lên vui sướng. Các đồng đội, dù rất mệt và đang thực hiện lệnh cấm trại chạy sang tận phòng chia vui với Việt Hoàng.
Sau này, Việt Hoàng thú nhận: "Hồi hộp lắm. Lần đầu vợ sinh mà mình không được ở cạnh, làm việc gì cũng không xong. Có lúc đang cầm cái áo tập trên tay rồi mà cứ cuống lên đi tìm khắp phòng".
Sự thử thách lòng kiên nhẫn của ông bố xa nhà Việt Hoàng không chỉ dừng lại ở đó. Chuyến bay về Hà Nội ngày 5/9 liên tục bị hoãn, mãi đến gần 17h, anh mới đến sân bay Nội Bài. May vẫn còn kịp đến bệnh viện làm giấy xuất viện và đón hai mẹ con về nhà.
Việt Hoàng nhớ lại: "Khi 2 vợ chồng gặp nhau, cô ấy rơm rớm nước mắt chực khóc. Tôi ôm cu Bin vào lòng và vội lau nước mắt cho cô ấy. Khổ quá, mình là cầu thủ đi suốt để vợ vượt cạn một mình".
Rồi anh lại tủm tỉm cười rất Việt Hoàng: "Ai cũng bảo cu Bin là "thằng Hoàng 2" vì nó giống bố quá, lại cười suốt ngày. Lúc khóc người khác dỗ mấy nó cũng không nín. Khi được bố bế nó cười ngay".
(Theo Thể Thao TP HCM)