Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (trái) ngồi cạnh "sếp" cũ, Trưởng ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi, giờ lại là cấp dưới. Ảnh: Lan Anh. |
Kết thúc Đại hội bầu ra đội ngũ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, Tân tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đi cùng một ông già giọng miền Trung phóng xe máy về nhà. Ông già ấy là chính là ông bố Trần Vĩnh Lộc, hơn chục năm làm giám đốc Sở TDTT Khánh Hoà (trước đó là Phú Khánh), đã nghỉ hưu.
Hai bố con rời khách sạn Sheraton về nhà mà lòng vui rộn ràng. Ông Chín Lộc kể: "Mấy hôm nay, anh em gọi điện chúc mừng tôi suốt. Tôi vui lắm, có phần thưởng cho Tuấn rồi đấy. Tôi cho hai cháu (con Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn) vào nghỉ mát trong Nha Trang một tháng luôn". Dù con mình còn ít kinh nghiệm, nhưng ông trùm thể thao miền Trung tin rằng con có thể làm tốt hơn cha.
Ông Chín Lộc nổi danh hơn Tân tổng thư ký nhiều. Ông vừa giúp đào tạo những ngôi sao cho điền kinh như Phạm Đình Khánh Đoan, Trúc Vân, Đỗ Thị Bông... lại từng làm Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam ngay ở nhiệm kỳ đầu tiên. Ở tuổi 69, ông hiện là trưởng đoàn bóng đá Khánh Hoà.
Quê đất võ Bình Định, ông Chín Lộc ra Bắc làm HLV điền kinh. Thăng hoa thành tích thi đấu, mối tình giữa thầy Lộc và cô học trò Bùi Thị Hồng Tiến (vô địch việt dã miền Bắc) cũng nảy nở theo. Năm 1963, thầy và trò làm đám cưới, 1964, họ có con trai đầu lòng, đến năm 1971, cậu út Trần Quốc Tuấn ra đời trên đất Hà Nội.
Sinh ra trong bom đạn ác liệt, bốn năm sau, gia đình mới hội tụ được ở Khánh Hoà. Sau đó, Quốc Tuấn đi học đại học ở TP HCM và sang Nga du học. Thời gian ông Chín Lộc và cậu út Trần Quốc Tuấn gắn bó với nhau cũng chỉ trên một chục năm. Nhưng khi có chuyện gì, hai bố con vẫn chia sẻ, hỏi ý kiến lẫn nhau. Chia vui với con được một ngày, hai cha con lại phải xa nhau. Cha vào Khánh Hoà, con ở lại Hà Nội.
Ông Chín Lộc tâm sự: "Nói thật nhé, tôi cũng đã bỏ phiếu chọn cho anh Tú đấy (ông Trần Vĩnh Lộc là trưởng đoàn bóng đá Khánh Hoà, nên cũng có quyền bỏ phiếu chọn Tổng thư ký). Tôi nghĩ lý do Tuấn giành được số phiếu áp đảo vì có quan hệ với các địa phương tốt hơn khi có điều kiện đi nhiều nơi lúc tham gia điều hành giải. Trong khi ấy, nhắc tới anh Phan Anh Tú là thấy cái gì đấy cục bộ vì anh ấy chủ yếu gắn với Hà Nội.
Mấy hôm nay, phải trả lời phỏng vấn nhiều, Tuấn cũng hơi "trạng thái". Hôm nay, anh Phạm Ngọc Viễn (Nguyên Tổng thư ký VFF) gọi cho tôi, bảo "anh cứ yên tâm, bọn em sẽ giúp đỡ Tuấn hết lòng". Tuấn còn trẻ nhưng có ưu điểm mạnh dạn, chịu khó học hỏi lại được đào tạo bài bản nên tôi tin Tuấn sẽ làm tốt, có khi còn hơn tôi ngày xưa ấy chứ.
Thật ra, cách đây 3-4 năm, khi Tuấn mới đi học tiến sĩ bóng đá ở Nga về, các anh bên LĐBĐ Việt Nam cũng đề nghị sang đó làm. Nhưng tôi và bà xã đã khuyên Tuấn nên tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước cho có kinh nghiệm đã. Chính bởi vậy, Tuấn đã chọn làm ở Viện Khoa học TDTT".
Tuy tổng thư ký Trần Quốc Tuấn còn trẻ, kinh nghiệm phần nhiều mới chỉ trên sách vở nhưng người cha không có vẻ lo lắng nhiều mà quả quyết: "Đa số các anh trong đội ngũ lãnh đạo này đối với tôi cũng là anh em đồng nghiệp cũ, đối xử thân tình với nhau. Tuấn có khả năng, thì đâu thể có chuyện ấy được. Tôi với anh Lê Thế Thọ - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn là anh em thân thiết".
Còn với tư cách trưởng đoàn bóng đá Khánh Hoà, khi có những rắc rối trên sân cỏ, ông chọn cách sai đâu xử đó. Ông nói: "Ngày trước, chuyện xin điểm dễ ợt, chỉ cần tình cảm là đồng ý ngay. Nhưng giờ, có muốn cũng đâu được vì BTC ghi băng lại hết rồi. Chuyện người thân chạm nhau cũng đâu có gì lạ. Phó chủ tịch Trần Duy Ly cũng từng phải đụng với anh Trần Duy Long (anh ruột) làm ở bóng đá TP HCM đấy thôi mà tôi thấy vẫn giải quyết êm xuôi mà".
Tân TTK Trần Quốc Tuấn - Sinh ngày: 5/1/1971 - Bằng cấp: Tiến sĩ bóng đá - Giai đoạn 1990 - 1994: học Đại học TDTT tại Nga. 1995 - 1998: bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Nga. - Năm 1998: bắt đầu công tác tại Viện Khoa học TDTT. 1/2005: trở thành Viện phó Khoa học TDTT. - Ông Tuấn còn là Phó ban tổ chức thi đấu VFF. |
Tuệ Anh thực hiện