![]() |
(Ảnh minh họa) |
T. sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Không thật đẹp nhưng cô được sở hữu chiều cao hiếm có, 1m74. Kết thúc năm lớp 11, cô lên Sài Gòn ở nhà người cậu ruột để học hết 12 và chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Trong một lần tham gia chương trình roadshow tiếp thị cho hãng S, cô tình cờ lọt vào mắt xanh của một nhiếp ảnh gia vốn rất uy tín trong làng người mẫu. Bắt đầu là vài show chụp ảnh thời trang cho những nhãn hiệu không mấy tiếng tăm với mức cát-xê bèo bọt, nhưng bù lại hình ảnh cô được xuất hiện trên một số báo và tạp chí. Cuộc đời T. thay đổi kể từ khi gặp giám đốc một công ty người mẫu có tiếng tăm.
Sau một thời gian ngắn, T. đã đàng hoàng bước chân trên sàn catwalk. Có lẽ giờ đây, giấc mơ vào giảng đường đại học đã không còn trong cô gái trẻ, đích đến giờ đây của cô là một ngày không xa trở thành “vedette” trên sàn diễn, điều mà bất cứ ai theo nghiệp người mẫu cũng đều mơ ước, thậm chí bằng mọi giá để biến mơ ước thành hiện thực.
Cũng như T., có rất nhiều lý do để các cô gái trẻ chọn con đường làm người mẫu, có thể vì danh tiếng và hào quang, hay chỉ là cuộc rong chơi của tuổi trẻ, thậm chí đơn giản là dễ có cơ hội lấy một tấm chồng “hoành tráng”.
Điều gì đã giúp những “kiều nữ chân dài” tự tin sải bước trên sàn catwalk và hưởng những khoản thù lao ngất trời? Tất nhiên, vì họ đẹp. Nhưng nếu chỉ đẹp thì mỗi ngày trên đường phố Hà Nội hay Sài Gòn người ta có thể tìm thấy ít nhất vài người như thế, và những cô đó cũng sẽ lộng lẫy chẳng kém gì dưới bàn tay phù thủy của những stylist hàng đầu.
May mắn và cơ hội? Tất nhiên, nhưng làm thế nào để biến may mắn thành cơ hội hay biến cơ hội thành may mắn. Điều này thì ngay đến cả những chuyên gia, những người có “quyền sinh quyền sát” cũng chẳng thể nói ra được bí mật thành công một cách cụ thể. Có nhiều con đường để đi đến thành công: nhờ thời điểm, nhờ quan hệ và cũng có thể là nhờ... scandal.
Thực tế, những scandal quanh giới người mẫu khiến nghề này trở nên nhạy cảm. Từ những chuyện như quan hệ giữa bầu show và người mẫu, đại gia “cặp” với “chân dài”, tiếp thị hình ảnh “mát mẻ” trên mạng... đến những chuyện động trời về tư cách người mẫu như trong những bữa tiệc của các đại gia, chỉ cần gọi một tiếng là muốn có bao nhiêu người mẫu cũng có, từ vô danh đến có danh sẵn sàng chịu chơi hết mình...
Ông Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Công ty người mẫu P.L., than thở: “Mỗi khi một cô người mẫu nào đó xài thuốc lắc hay đi chơi với một tay “xã hội đen” thì bị dư luận vơ đũa cả nắm, rằng cánh người mẫu nói chung đều như thế”. Tai tiếng này khiến không ít người chùn bước với nghề người mẫu, dù đang ở đỉnh cao nhưng khi có cơ hội khác họ sẵn sàng đi con đường mới.
B.N., người mẫu sinh hoạt trong câu lạc bộ người mẫu Hà Nội cho biết: “Người mẫu là công việc rất thú vị, đó là đam mê của tôi nhưng tôi không xem đó là nghề lâu dài. Vì vậy tôi vẫn phải trau dồi kiến thức và một số kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một nữ doanh nhân”.
Hiện nay, thu nhập người mẫu đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Với những siêu mẫu thuộc hàng top có thể kiếm được 500 - 1.200 USD một tháng từ các show trình diễn, chưa kể các hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Những người mẫu mới vào nghề có thể kiếm được 180 USD một tháng từ nguồn thu nhập chính thống của họ.
Dù mức thu nhập ấy còn khiêm tốn so với nghề nhưng cũng đủ một người mẫu có thể sống và theo đuổi giấc mơ. Không ít người mẫu Việt Nam cố gắng vươn ra thế giới, mong được sải bước trên sàn nhung ở những trung tâm thời trang hoa lệ như Paris, Milan, London hay New York... và điều đó hoàn toàn không khó thực hiện nếu có đủ ước mơ, may mắn và... chiều cao.
(Theo Phong Cách Việt)