>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Lê Thị Thúy
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Bộ phim Cầu vồng tình yêu. Đó là bộ phim mình thấy thú vị nhất. Ở đó, mình đã thấy được sự quan tâm, chia sẻ của các thành viên trong gia đình dù cho mỗi người đều có một cách khác nhau. Minh Khang đối với em gái, Thế Hiển đối với Mộc Miên và tình yêu giữa những con người tưởng chừng như đối lập.
Và rồi cầu vồng hạnh phúc đã đến với những người biết cho đi yêu thương. Mọi sự cố gắng và chân thành sẽ được đền đáp chính đáng. Cầu vồng hạnh phúc sẽ đến với ai biết hy vọng và biết tìm cách biến niềm tin đó thành hiện thực. Đừng chùn buớc trước những khó khăn mà hãy tìm cách khắc phục chúng.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Quyết định đi học tiếp.
- Sinh thêm em bé.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Hay buồn phiền - chưa bỏ được.
- Hay nghĩ về quá khứ.
- Thích ngủ nướng vào chủ nhật.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Bái Đính - Đi đầu năm cùng cả phòng.
- Chùa Hương - Đi đầu năm.
- Hạ Long.
- Lăng Bác - cùng cả phòng cho các con đi dịp 1/6.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Chị Tùng - người bạn cũ của 12 năm trước.
- Em Hiền ngân hàng - người em luôn quan tâm chia sẻ.
- Em Đưa - đồng nghiệp, người mang lại những nụ cười và có thể tâm sự mọi chuyện.
- Em Thơm - em gái, có thể chia sẻ, tâm sự mọi chuyện.
- Con trai - người luôn mang lại những ấm áp bằng vòng tay ôm chặt và nụ hôn ở má.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Chồng ngày càng nghiện rượu nhiều hơn.
- Không chăm sóc bản thân.
- Chưa tận dụng được khả năng mình có.
- Không theo học lớp tiếng Anh.
- Không liên lạc với bạn cũ.
- Chưa quan tâm tới bố mẹ.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Tâm bất biến khi dòng đời vạn biến.
- Khách về bỏ dở chum trà nguội, mới biết tri ân chẳng dễ làm.
- Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người.
- Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương.
- Liên lạc được với các bạn học Kế toán ngày trước.
- Gặp lại người anh sau 12 năm không tin tức.
- Gặp lại người tri kỷ đúng vào ngày sinh nhật.
- "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng" là câu mà mình tự nói với mình.
- Khi bạn ngã, mình nâng, khi mình ngã, bạn chạy. Lúc đó thì thành "bè" chứ không còn là bạn nữa.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Con yêu mẹ nhất trên đời" - con trai yêu quý.
- "Trời lạnh rồi, ra đường nhớ mặc áo ấm, quàng khăn em nhé!" - người tri kỷ.
- "Dù cho có điều gì thì trong trái tim anh, em vẫn, sẽ, mãi là người anh thương yêu nhất" - người tri kỷ.
- "Chị khỏe chưa? Hãy giữ gìn sức khỏe đấy" - Em trai.
- "Tại sao mẹ không lấy chú này mà lấy bố suốt ngày say rượu" - Con gái khi xem lại ảnh mẹ ngày xưa.
- "Hãy sống thật tốt, vui vẻ và hạnh phúc em nhé!" Cho dù người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh nhưng anh mong em luôn hạnh phúc, vui vẻ và hãy cười như ngày xưa em từng cười nhé!".
- Em hãy nhớ: "Suốt 15 năm qua vẫn có người luôn bên em, sẵn sàng chia sẻ với em những khó khăn, vui buồn".
- "Chị ạ! Hôm xuống chụp ảnh hàng mẫu, thấy chị, em nghĩ không biết chị đã có gia đình chưa vì thấy trẻ quá, không ngờ chị có con gái lớn thật đấy" - Em chụp ảnh mẫu cho công ty khen ngợi, không biết có thật lòng không nhưng khi nghe nó mình thấy xúc động.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Mail, chat, viết blog, đọc Ngoisao.net, đọc báo mỗi ngày, cafe, xem tivi, ngồi một mình 10 phút mỗi ngày, đọc bài tâm sự mỗi ngày, tâm sự cùng bạn thân.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Học tốt chương trình đã đăng ký.
- Nâng cao năng lực làm việc tạo niềm tin với sếp và nhân viên.
- Chăm sóc bản thân tốt hơn, không ngược đãi bản thân nữa.
- Quan tâm đến những người thân trong gia đình.
- Học thêm tiếng Anh để phục vụ công việc tốt.
- Chuẩn bị tài chính tốt hơn.
- Viết một blog về những biến cố đã đến và đi trong đời mình.
- Cai rượu được cho chồng - Điều này chắc chắn sẽ khó thực hiện nhưng phải cố gắng thôi.
- Đi du lịch Huế - Đà Lạt - Sài Gòn.
- Sống hoài niệm cũng tốt nhưng phải biết sống cho tương lai nên sẽ từ bỏ thói quen ngồi nghĩ lại quá khứ.