Lúc trước khi em chưa "nhận lời anh", anh từng nói tại anh "không có thời gian để ở bên em chăm sóc anh được, vì anh là lính". Điều đó không phải là sai hoàn toàn đâu anh ạ, nhiều khi thấy mọi người xung quanh em cũng tủi thân lắm chứ. Những lúc đi làm về muộn, hay đi học tối em thấy bạn bè được đưa đón... Sao em lại không tủi thân chứ.
Anh em mình xa nhau cũng đã gần 2 năm rồi còn gì, bao điều đã xảy ra với cả hai nhưng mình cũng trưởng thành lên nhiều phải không anh? Thật sự trong hai năm xa cách thật sự là em cũng từng rung động trước người khác nhưng giờ đây tất cả cũng đã kết thúc. Nó để lại trong em những ký ức buồn. Anh à, anh đừng làm em phải buồn thêm lần nào nữa nha. Em sẽ có gắng vì anh và em tin rằng anh cũng sẽ như vậy. Em yêu anh.
H.