![]() |
|
Nụ cười bí hiểm của nàng Monalisa đến nay vẫn là điều bí mật. |
Theo Sức Khoẻ & Đời Sống, mới đây, Sở Y tế Mỹ đã đưa ra kết luận sau khi đi sâu nghiên cứu bức tranh: Monalisa thực ra là ''mỹ nữ không răng''. Trước đây nhiều nhà phê bình đã có những kiến giải khác nhau về nụ cười cổ quái của Monalisa. Họ cho rằng nụ cười vừa thể hiện sự yêu thương, chờ đợi, vừa thể hiện sự khổ đau, khát vọng, lo sợ, kinh ngạc và vui mừng...
Còn chuyên gia pháp y nước Anh Menick thì cho hay: ''Nụ cười thần bí của Monalisa hiện nay chúng tôi đã càng hiểu rõ hơn. Thực ra Monalisa vì không có răng nên không thể ngậm miệng cười như những người bình thường. Bà không ra cười, cũng không ra khóc mà chỉ là không biết nên ngậm mồm như thế nào. Tuy nhiên khiếm khuyết của Monalisa hoàn toàn không ảnh hưởng tới tác phẩm của Vinci, ông vẫn là một trong những họa sĩ vĩ đại của lịch sử”.
Menick cùng đồng sự bắt đầu đi sâu nghiên cứu nụ cười Monalisa từ năm 1997 bằng mô hình mô phỏng vi tính, bảng lập thể và kỹ thuật chụp ảnh toàn phương, qua đó xây dựng tượng đầu Monalisa có thể quan sát từ nhiều góc độ trên màn hình máy vi tính. Kết quả phát hiện vòm miệng của Monalisa có vấn đề. Tiếp đó họ lại đi sâu quan sát hình dạng xương đầu và xương lợi thì phát hiện nguyên nhân duy nhất của sự thể hiện tình cảm kỳ lạ trên mặt nàng là do nàng không có răng. Menick cho hay: Do không có răng nên xương lợi và môi hình thành một đường nối không bình thường tạo nên điệu cười cổ quái, kỳ lạ.
Vậy Monalisa đang ở tư thế nào cho Vinci vẽ? Bà đang nghĩ gì lúc này? Vừa cười, Menick nói: ''Có thể bà ta đang cầu mong răng sẽ mọc ra''. Tiếp đó Menick chỉ rõ: ''Vào thế kỷ 16, hiện tượng sâu răng và rụng răng rất phổ biến, ngay cả người còn ít tuổi thì vấn đề vòm miệng không có răng vẫn xảy ra”.

