![]() |
Khi chưa mắc bệnh, Aaron là một chú bé hiếu động và thích chơi bóng đá. Ảnh: The Sun. |
Aaron Vincent bị một căn bệnh về tim, máu không thể bơm đi nuôi cơ thể nên cậu bé rất khó thở. Các bác sĩ nói với Andrea Middlemass, mẹ Aaron, rằng hy vọng sống duy nhất của con trai cô là một trái tim thay thế.
Cách đây ba tháng, Aaron Vincent còn là một chú bé hiếu động và mê bóng đá. Bỗng một ngày cậu trở nên ốm yếu do một căn bệnh lạ gây nên. Các bác sĩ phát hiện ra trái tim của cậu bé không bình thường. Andrea kể: "Ban đầu, bác sĩ cho rằng Aaron bị hen suyễn nhưng sau đó, dựa vào các triệu chứng họ biết được rằng con tôi bị bệnh tim. Và đó là lần đầu tiên thằng bé tới bệnh viện".
Ngay lập tức, Aaron được chuyển tới một phòng điều trị đặc biệt tại bệnh viện Freeman ở Newcastle. Cậu bé được liệt vào danh sách bệnh nhân cần được thay nội tạng và cần sự trợ giúp của máy trợ tim do tình hình sức khỏe nguy kịch. Chiếc máy này sẽ giúp bơm máu đi nuôi cơ thể cậu. Sự sống của cậu sẽ tiếp diễn như thế này cho tới khi có ai đó tặng cậu một trái tim.
![]() |
Giáng sinh này, hai mẹ con Aaron sẽ cùng nhau đón năm mới trong bệnh viện. Ảnh: The Sun. |
Người mẹ trên tâm sự: "Tôi cảm thấy chân mình không chạm xuống đất khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng con mình. Aaron biết điều gì đó đang xảy ra nhưng không hiểu là chuyện gì. Nó vẫn vui vẻ, đùa nghịch. Tất nhiên, nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi bảo với con trai rằng, con có một trái tim không khỏe mạnh và cần phải được thay thế bởi một trái tim mới. Tôi chưa từng nhận nội tạng hiến nhưng khi nhìn khắp phòng bệnh, tôi bắt gặp khuôn mặt của những đứa trẻ. Tôi nhận ra một điều, việc hiến nội tạng thật quan trọng"
Theo The Sun, Giáng sinh này, cô sẽ ở bên cạnh con trai và hai mẹ con sẽ cùng hy vọng có ai đó sẽ hiến tặng trái tim. Hôm qua, Andrea đã khẩn khoản gọi mọi người ký vào đơn xin hiến nội tạng với dòng chữ: "Làm ơn hãy giúp con trai tôi có được món quà của cuộc sống trong dịp Noel này".
![]() |
Aaron sẽ sống nhờ vào một chiếc máy trợ tim cho tới khi có ai đó hiến tim cho cậu. Ảnh: The Sun. |
Hôm qua, Andrea cho biết, gia đình cô dự định sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh tại phòng bệnh cho cậu bé. Aaron là một trong năm đứa trẻ ở bệnh viện Freeman cần được cấy ghép tim.
"Thật kinh khủng khi nghĩ rằng ai đó phải chết để hiến tim cho con trai tôi. Đó cũng là điều tôi từng nghĩ rất nhiều trong những ngày qua. Tôi chưa bao giờ nhận được nội tạng hiến nhưng khi nhìn những bệnh nhi xung quanh mình, khuôn mặt chúng... Tôi nhận ra rằng việc hiến nội tạng là điều quan trọng", Andrea chia sẻ.
Bình Minh