|
Cristiano Ronaldo vượt qua Craig Gardner của Villa. |
Trận thua 0-1 bất ngờ trên sân của West Ham vòng trước khiến MU chỉ còn hơn Chelsea 2 điểm trước loạt trận cuối của giai đoạn một Premiership. Sức ép bị đội ĐKVĐ bắt kịp là không hề nhẹ đối với các cầu thủ thành Manchester trong chuyến du đấu tới sân Villa Park. Nhưng rồi, đoàn quân của Ferguson đã vượt qua tất cả, bỏ lại phía sau hiệp một không bàn thắng trước Aston Villa vùng lên mỗi lúc một mạnh mẽ, để kết thúc 90 phút cùng đại thắng 3-0 nhờ hiệp hai bùng nổ.
Cầu thủ hay nhất trận, Ronaldo, lập cú đúp: bàn mở tỷ số và pha ấn định kết quả. Nhưng lão tướng Scholes cũng đáng được ngợi ca với bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-0. Sau vòng 19 này, MU vẫn dẫn đầu với khoảng cách 2 điểm hơn Chelsea - đội phải cần tới bàn thắng ở phút bù giờ mới hạ được Wigan 3-2.
Vòng 19 |
Thứ bảy, 23/12 Fulham v West Ham 0-0 Arsenal v Blackburn 6-2 (Silva 10, Hleb 23, Adebayor 27 pen, Van Persie 85, 88, Flamini 90 - Nonda 3 pen, 69) Aston Villa v MU 0-3 (Ronaldo 58, Scholes 64, Ronaldo 85) Liverpool v Watford 2-0 (Bellamy 47, Alonso 88) Man City v Bolton 0-2 (Anelka 8, 25) Middlesbrough v Charlton 2-0 (Yakubu 29, Arca 52) Newcastle v Tottenham 3-1 (Dyer 3, Martins 7, Parker 34 - Murphy 15) Portsmouth v Sheff Utd 3-1 (Kozluk 48 đá phản, Campbell 54, Pamarot 68 - Hulse 4) Reading v Everton 0-2 (Johnson 14, McFadden 47) Wigan v Chelsea 2-3 (Heskey 45, 75 - Lampard 13, Kalou 31, Robben 90) |
Hiệp một diễn ra với thế trận cởi mở, tốc độ, và có không ít cơ hội, nghiêng về phía đội khách MU. Tuy nhiên, vì cột dọc và đa số là thiếu một chút chuẩn xác trong khâu dứt điểm, 45 phút đầu tiên đã khép lại cùng tỷ số 0-0.
Có sự trở lại của Park Ji-sung sau chấn thương, HLV Ferguson quyết định cho chủ công Rooney ngồi nghỉ trên ghế dự bị. Bất chấp điều đó, cộng với việc tiền vệ phòng ngự Carrick phải vắng mặt vì chấn thương, MU vẫn dễ dàng nắm quyền làm chủ thế trận ở nửa đầu hiệp một, chiếm tới hơn 60% thời gian cầm bóng. Nhưng chính Aston Villa mới là bên tạo được pha bóng thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu: Craig Gardner bật cao đánh đầu trúng cột dọc từ cự ly gần, trong tình huống lộn xộn bên phải khu cấm địa MU, ở phút 13. Mặc dù vậy, các vị khách vẫn là đội có nhiều cú dứt điểm hơn trong 45 phút đầu tiên. Park Ji-sung, Fletcher và Ronaldo, mỗi người đều có không dưới hai thời cơ nhưng tất cả đều dừng lại ở mức đe doạ khung thành của Kiraly.
Aston Villa dần giành lại thế cân bằng ở cuối hiệp đầu và tiếp tục gây khó khăn cho "Quỷ đỏ" sau giờ nghỉ. Họ liên tiếp tấn công đáp trả, đồng thời vẫn cố giữ sự chặt chẽ trong phòng ngự, khiến các siêu sao của đội bóng thành Manchester có rất ít không gian và thời gian để xử lý với mức độ nguy hiểm cao nhất.
Phải tới phút 57, MU mới được "thở phào" một tiếng, khi Ronaldo cần tới hai cú sút để làm tung lưới chủ nhà. Ngôi sao người Bồ Đào Nha dẫn bóng một mạch ở hành lang trái (từ gần giữa sân), vào trung lộ rồi sút sệt. Bóng bật chân hậu vệ Aston Villa, nhưng trở lại đúng tầm dứt điểm bồi của Ronaldo, và lần này anh đã không bỏ lỡ bằng cú sút chân phải đưa bóng đi căng vào sát mép trong cột dọc phía gần. Thủ thành Kiraly bay hết tầm cũng không thể từ chối bàn mở tỷ số của MU.
Phút 62, hàng phòng ngự chủ nhà lại chịu thua màn trình diễn kỹ thuật đi bóng của Ronaldo, nhưng Giggs sau khi đón đường kiến tạo đã sút trúng hậu vệ của đối phương án ngữ gần điểm phạt đền. Nhưng chỉ sau đó chưa đầy hai phút, bàn thắng tuyệt đẹp đã đưa MU vượt lên dẫn 2-0. Các hậu vệ Villa phá bóng bổng lên không tốt sau cú đá phạt góc của Giggs, tạo điều kiện cho Scholes bắt vôlê "thần sầu" ở khoảng cách chừng 25 m, đưa bóng vọt qua đầu tất cả hậu vệ và thủ môn chủ nhà. Bóng sau khi lượn cầu âu từ cú vuốt của tiền vệ người Anh đã dội mép dưới xà ngang trước khi bật xuống đất và nằm gọn trong lưới.
![]() |
Paul Scholes ăn mừng bàn thắng siêu hạng. |
Có được khoảng cách an toàn và gỡ bỏ gánh nặng tâm lý, MU tỏ ra uyển chuyển hơn trong các pha phối hợp ở phần còn lại của trận đấu. Phút 65, Rooney vào sân thay Park Ji-sung chưa lấy lại được phong độ cao sau chấn thương, điều này cho thấy đội khách muốn có một thắng lợi thật đậm để quên đi lần vấp ngã mới đây trước West Ham. 10 phút sau khi rời ghế dự bị, Rooney ghi dấu ấn đầu tiên trong trận bằng nỗ lực xâm nhập khu cấm địa và chuyền ra rất vừa tầm cho Ronaldo tự do dồn lực vào cú sút căng như sấm sét. Nhưng bóng đi chìm, lại trúng vị trí mà thủ môn và hậu vệ Aston Villa phối hợp cản phá, khiến MU chỉ được hưởng phạt góc thay vì bàn thắng thứ ba.
Phút 80, MU có pha dàn xếp kéo mỏng hàng thủ đối phương, nhưng Ronaldo đã nhích lên hơi sớm và việt vị trong pha sút bóng vào lưới từ cự ly gần. Nhưng chính tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không bỏ lỡ thời cơ đệm bóng cận thành ở phút 85, hoàn tất chiến thắng ngọt ngào 3-0. Đây là "sản phẩm" của tình huống có tới 4 cầu thủ MU phối hợp áp sát cầu môn chủ nhà trước sự chống đỡ vô vọng của hai hậu vệ Aston Villa.
Đội hình:
Aston Villa: Kiraly, Hughes, Mellberg, Cahill, Barry, Agbonlahor, McCann (Angel 76), Gardner, Petrov, Davis, Sutton.
MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Fletcher, Park (Rooney 66), Scholes (Silvestre 88), Giggs (O'Shea 88), Saha.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Brown.
Bàn thắng: Ronaldo 58, Scholes 64, Ronaldo 85.
Cũng trong tối thứ bảy, Liverpool giữ được vị trí thứ 3, bằng thắng lợi 2-0 khi tiếp đội bét bảng Watford. Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của CLB vùng Merseyside ở giải Ngoại hạng, qua đó buộc Arsenal vẫn phải đứng sau với 1 điểm kém hơn dù vòng này "Pháo thủ" thắng tới 6-2 (trước đội khách Blackburn).
Thủ môn Ben Foster (mượn từ MU) đã trổ tài hàng loạt pha cứu thua để giúp Watford sạch lưới trong hiệp một. Nhưng ngay đầu hiệp hai, anh đã phải nhìn Liverpool mở tỷ số 1-0, phút 47. Craig Bellamy ghi bàn khai thông bế tắc, sau pha phối hợp kiến tạo giữa Dirk Kuyt và Steven Gerrard. Về cuối trận, Peter Crouch (thế chỗ chính Bellamy phút 82) sút bóng trúng cột dọc, trước khi Xabi Alonso ấn định chiến thắng 2-0 vào phút 88, bằng một cú sút siêu hạng.
Đội hình:
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Riise, Pennant (Gonzalez 65), Gerrard, Alonso, Luis Garcia, Bellamy (Crouch 82), Kuyt (Aurelio 90).
Dự bị không sử dụng: Dudek, Hyypia.
Bàn thắng: Bellamy 47, Alonso 88.
Watford: Foster, Mariappa, DeMerit, Shittu, Stewart, Smith, Mahon, Bouazza, Bangura (Francis 82), Young, Henderson (McNamee 60).
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Những chân sút hàng đầu của Premiership 2006-2007
Cầu thủ | CLB | Bàn thắng |
Drogba | Chelsea | 10 |
Kanu | Portsmouth | 9 |
Doyle | Reading | 8 |
Ronaldo | Man Utd | 8 |
Rooney | Man Utd | 8 |
Saha | Man Utd | 8 |
Johnson | Everton | 7 |
Lampard | Chelsea | 7 |
Martins | Newcastle | 7 |
Van Persie | Arsenal | 7 |
Adebayor | Arsenal | 6 |
Barry | Aston Villa | 6 |
Bent | Charlton | 6 |
Camara | Wigan | 6 |
Henry | Arsenal | 6 |
(Theo VnExpress)