Tôi 25 tuổi, có công việc ổn định, làm đủ nuôi thân, bản thân tôi cũng là cô gái không quá xấu, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng trước đây tôi luôn từ chối vì cho rằng mình cần thời gian để học. Gần đây, tôi có quen một anh, người cùng quê. Sau một thời gian tán tỉnh, tôi đã nhận lời làm người yêu của anh. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến hai ngày trước tôi lên chỗ anh làm thăm anh, hôm đó anh đã làm chuyện có lỗi với tôi.

Ảnh minh họa
Tôi và anh mới quen nhau nên tôi rất khắt khe trong chuyện tình cảm. Hôm đó, anh đã sàm sỡ tôi, hôn tôi và còn đòi tiến xa hơn dù tôi không đồng ý, chống cự quyết liệt. Sau một hồi tôi chống cự, anh không đòi hỏi nữa, tôi bỏ ra về. Lúc về anh nhắn tin nói là đàn ông khi được ở gần người mình yêu đều sẽ làm như anh thôi, anh nhất quyết không chịu xin lỗi và nói: "Nếu em là bạn anh thì chắc chắn anh sẽ xin lỗi, nhưng em là người yêu nên không xin lỗi".
Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa, có nên tiếp tục với anh hay không? Liệu anh có phải là người đàn ông tốt không? Tôi thực rất cần lời khuyên của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Duyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.