Niweat (áo xanh) trở thành lá chắn thép trong màu áo TMN CSG. |
Sau 2 năm chơi cho ĐATP, siêu sao phòng ngự xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan đã phần nào thấm thía mức độ khắc nghiệt của môn thể thao vua tại Việt Nam. Việc một mình anh phải gồng mình gánh hàng hậu vệ đôi khi trở nên quá sức. Anh đã làm tốt nhất trong chừng mực có thể, nhưng những khó khăn mang tính khách quan đã khiến cho Niweat chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Anh từng nói: "Tôi đã chơi hơn 100% sức mình bởi ở Đông Á trước đây, tôi không có một trung vệ đá cặp lý tưởng, ngoại trừ Thanh Giang sau này. Các hậu vệ biên không phải lúc nào cũng hiểu ý. Tôi cảm thấy rất vất vả và đã có trận đấu tôi không đảm bảo được vai trò một trung vệ đội trưởng". Đó là một trong những lý do mà khi rời đội bóng này, Niweat muốn tìm một CLB mà ở đó, gánh nặng trên vai anh giảm bớt đi phần nào. Chỉ dừng lại ở mức tiềm lực như một tân binh V-League Tiền Giang hoặc thậm chí cả Bình Dương (đội bóng vốn chưa bao giờ xem trọng công tác phòng ngự), yêu cầu này của Niweat khó có thể được thoả mãn.
Ở Bình Dương vào thời điểm trước mùa giải 2006 đang có Đình Phước, Văn Hải, nhưng thành thật đó chưa phải là những trung vệ giỏi. Chỉ còn mỗi Abbey, song Sirigong thừa biết rằng, tại một đội bóng giàu tham vọng như Bình Dương, việc sử dụng bộ đôi ngoại binh cho nhiệm vụ phòng ngự là điều không tưởng. Tiền Giang thậm chí còn tệ hơn với một dàn cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và không có nhiều ngôi sao. So sánh theo kiều phổ thông, Niweat tìm thấy sự khả quan hơn ở TMN CSG. Đội bóng này đang có Nguyên Chương, một trong những trung vệ hay nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Và nếu Niweat tác hợp cùng Nguyên Chương sẽ là một bộ đôi phòng ngự lý tưởng. TMN CSG cũng đã chứng minh tham vọng của mình sau một loạt cuộc thay máu trước khi Niweat cập bến…
Các cầu thủ ngoại thể hiện sự chuyên nghiệp ngay trong cách nhìn nhận vấn đề chuyên môn. Tất nhiên bên cạnh đó vẫn là những chế độ đãi ngộ và điều kiện chơi bóng dành cho họ. Niweat Sirigong cũng không phải là ngoại lệ. Anh đã quá hiểu công việc chơi bóng tại Việt Nam. Nhưng đằng sau tất cả, Niweat Sirigong vẫn còn một lý do khác để gắn bó với Sài thành.
Với khả năng tuyệt vời trên sân, Niweat không khó để tìm một công việc ổn định tại Việt Nam. Và anh muốn ổn định luôn cuộc sống gia đình. Ở tuổi 28, anh đã quá nhàm với cuộc sống độc thân xa nhà. "Tôi đã lao đầu vào công việc mà không kịp chuẩn bị cho mình cuộc sống hôn nhân, gia đình. Giờ thì mọi thứ phải được cân bằng. Tôi đã có người yêu ở Sài Gòn. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm nay và tôi muốn làm đám cưới với cô ấy. Nếu được, chúng tôi muốn tạo dựng cuộc sống tại Việt Nam. Đó là một trong những lý do níu kéo tôi không muốn xa Sài Gòn dù chỉ là một khoảng không gian rất nhỏ", Niweat Sirigong tâm sự. Anh nhắc đi nhắc lại rằng, đây chỉ là chuyện cá nhân. Nếu không công bằng trong cách nhìn nhận, nó sẽ làm "tổn thương ghê gớm" niềm kiêu hãnh của một người đàn ông.
Niweat Sirigong đã biết cân bằng cuộc sống. Công việc và gia đình hẳn là những điều quan trọng nhất với bất cứ ai chứ chẳng riêng gì anh. Trong hiện tại và cả tiềm thức, Niweat Sirigong chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc với quyết định chuyển về Thép-Cảng. Cùng bản hợp đồng 2 năm được ký, TMN CSG đã cho anh tất cả những điều kiện mơ ước.
(Theo Thể Thao Việt Nam)