David Ginola là đại sứ mới nhất của Quỹ trái tim nước Anh. Ngôi sao một thời của Tottenham chia sẻ về trải nghiệm sinh tử hơn 6 năm về trước trong chiến dịch Cứu một mạng người trong 15 phút của The Sun nhằm nâng cao ý thức về việc học sơ cứu hồi sức tim phổi mới đây. Một trong những lý do David Ginola tin rằng mình còn sống tới bây giờ là cuộc gặp với Maeva Denat. Cả hai được bạn bè chung giới thiệu gặp mặt tại một nhà hàng ở Cannes, trước một giờ anh rời đi để tới chơi trận giao hữu định mệnh.
Người mẫu Maeva, 38 tuổi, có một con gái riêng với mối tình trước. Còn David Ginola lúc đó vừa chia tay người vợ gắn bó 25 năm Coraline. Anh và Coraline có với nhau hai người con đều đã trưởng thành. Hiện tại David Ginola và vợ mới có với nhau một con gái 5 tuổi, bé Ever. Cả gia đình sống hạnh phúc ở miền nam nước Pháp sau khi chuyển từ London về trong thời gian đại dịch bùng phát.
"Cuộc sống thỉnh thoảng mang đến những món quà mà bạn ít ngờ nhất. Khi tôi nhìn Ever, tôi nhận ra rằng con bé sẽ không ở đây nếu tôi đã không chọn sống sót. Điều đó khiến tôi tràn ngập niềm vui, đam mê và tình cảm bởi con bé là một cô nhóc tuyệt vời, đem đến cho tôi những điều hạnh phúc, thỉnh thoảng có cả những giọt nước mắt", cựu sao Pháp xúc động nói.
Sau trải nghiệm cận kề cái chết, David Ginola từng bị trầm cảm khi tự hỏi lý do vì sao thoát khỏi tử thần. "Cuộc sống vẫn tiếp tục và thời gian là liều thuốc chữa lành. Tôi có một người bạn gái đồng hành suốt 7 năm và giờ là một em bé 5 tuổi. Cuộc sống tiếp diễn và bạn phải đi cùng nó. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào vết sẹo trên ngực và nó nhắc nhở rằng tôi là người may mắn. Tôi nghĩ chắc hẳn đã có ai đó ngoài kia thúc giục tôi ở lại nhưng tôi vẫn không biết tại sao. Tôi vẫn có nhiều câu hỏi không thể trả lời. Khi tôi giới thiệu Maeva với mọi người, tôi nói: Đây là bạn gái tôi và chúng tôi gặp gỡ vào ngày tôi đã chết. Bạn có thể làm một bộ phim lấy kịch bản từ mối quan hệ của chúng tôi bởi nó thật khó tin. Nhưng điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai và tôi là bằng chứng", tiền vệ hào hoa một thời thổ lộ.
David Ginola nghĩ rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh khi đồng ý tới Mandelieu, miền nam nước Pháp, tham gia trận đấu gây quỹ cuối tháng 5/2016. Anh thậm chí còn ghi một bàn thắng. Nhưng màn ăn mừng trở thành điều khủng khiếp khi Ginola gục xuống sân và chết lâm sàng 8 phút khi tim ngừng đập. Người bạn cầu thủ Frederic Mendy kiên trì hồi sức tim phổi cho anh, giữ máu lên não cho đến khi nhân viên y tế chạy tới dùng máy khử rung tim tiến hành loạt sốc điện lên cơ thể Ginola để tim hoạt động trở lại.
"Trong trận đấu năm 2016, một người lính cứu hỏa đã sốc điện tôi ba lần rồi nói với bạn tôi rằng tôi đã chết. Cô ấy nói nếu trái tim không đập trở lại sau ba lần khử rung tim, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cô ấy đã lầm. Bạn tôi thấy tôi đang chiến đấu nên nói với cô ấy rằng cứ tiếp tục sốc điện. Cô ấy làm thêm hai lần nữa và tim tôi đập trở lại. Một năm sau, tôi gặp lại người lính cứu hỏa ở Nice. Cô ấy đã khóc khi nhìn thấy tôi, nói rằng cứ như thể nhìn thấy hồn ma. Tôi phải cảm ơn cô ấy và bạn mình. Các bác sĩ nói rằng nếu Frederic không hành động vô cùng nhanh chóng, hồi sức tim phổi cho tôi trong 8 phút thì tôi có thể đã chết hoặc sống thực vật vì máu thiếu oxy", David Ginola chia sẻ.
"Khi bạn đang bất tỉnh, bạn ở hai ngã rẽ sống hoặc chết. Tại sao tôi chọn sống, tôi không biết nữa vì lúc đó tôi không tỉnh táo. Nhưng tôi là một chiến binh", anh nói thêm. Sau khi tim đập trở lại, David Gimola được đưa tới bệnh viện chuyên về tim ở Monaco. Anh trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ khi các bác sĩ đã phát hiện các động mạch của anh bị tắc.
"Khi trái tim ngừng đập, bạn cần được sơ cứu ngay lập tức. Việc hồi sức tim phổi trở nên sống còn. Bác sĩ nói việc tôi không bị tổn thương não là điều kỳ diệu sau khi đã chết lâm sàng khá lâu. Tôi cảm ơn ông ấy vì đã cứu sống mình nhưng bác sĩ nói rằng ông ấy chỉ làm phẫu thuật còn người thực sự cứu tôi là người bạn đã hồi sức tim phổi cho tôi. Nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết", David Ginola chia sẻ.
Trải qua những giây phút sinh tử, cựu tuyển thủ Pháp trở lại cuộc sống khỏe mạnh bình thường, còn tham gia chương trình truyền hình thực tế trải nghiệm ở một lâu đài lạnh lẽo. Khi chứng kiến tiền vệ Christian Eriksen đổ gục trên sân vì cơn đau tim trong trận đấu ở Euro 2020 và mới đây nhất là câu chuyện tương tự xảy ra với một fan Newcastle tháng 10 năm ngoái, cựu sao Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học sơ cứu hồi sức tim phổi và cách nhận biết vấn đề về tim mạch.
Gia đình David Ginola có tiền sử bệnh tim. Mẹ anh - bà Mireille - qua đời sau một cơn đau tim ở tuổi 74 năm 2005. Ông Reine - bố anh - nay đã 87 tuổi, từng trải qua các cuộc phẫu thuật thông tắc động mạch năm 2003.
David Ginola sinh năm 1967, là cựu cầu thủ nổi tiếng người Pháp, được biết đến là một tiền vệ tấn công giàu kỹ thuật. Năm 1995, sau 10 năm phát triển sự nghiệp ở Pháp qua các màu áo Toulon, RC Paris, Brest và PSG, cựu tiền vệ có mái tóc dài lãng tử chuyển sang Anh thi đấu cho Newcastle, Tottenham, Aston Villa rồi giải nghệ trong màu áo Everton. Sau khi chia tay bóng đá, cựu cầu thủ 54 tuổi làm diễn viên, người mẫu và bình luận viên. David Ginola khoác áo tuyển Pháp 17 trận và ghi ba bàn thắng.
Hoàng Trang (Theo The Sun)