Bạn trai và tôi vừa nhận nuôi chó vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, khi chú chó dần lớn, nó có các hành vi phá hoại, làm vỡ cửa sổ, đuổi mèo chúng tôi đang nuôi, làm tôi bị thương hai lần, phá hư yên xe máy, ghế sofa, hay thích xé bọc nilon đựng rác khiến rác vương vãi đầy nhà.
Chính vì các hành vi phá hoại của nó, tôi rất đau đầu. Nhưng lần nào tôi la mắng, tính đánh nó, bạn trai đều ngăn cấm, bênh và xoa đầu nó. Anh không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào tôi đưa ra trong khi hành vi phá hoại của nó vẫn tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều, khiến mối quan hệ tình cảm tổn hại. Tôi đau lòng hơn khi anh ấy chọn đứng về phía con chó thay vì phía mình. Tôi nên làm gì đây?
Trà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.