Tỷ phú Warren Buffett và bà Susan kết hôn năm 1952, có ba con. Trong một cuộc phỏng vấn Susan chia sẻ hai vợ chồng bà sống khá tách biệt do công việc bận rộn của ông. Khi ở nhà, ông thường dành thời gian đọc sách vì thế bà hay ra ngoài và bắt đầu sự nghiệp ca hát tại các tụ điểm địa phương. Susan cho biết bà đã học cách "sống cuộc sống của riêng mình".

Tỷ phú Warren Buffett và người vợ đầu Susan. Ảnh: Yahoo
Dù tình cảm vợ chồng gắn bó, bà Susan vẫn luôn muốn chuyển đến San Francisco và dần thực hiện kế hoạch này những năm 1970. Hai vợ chồng huyền thoại đầu tư sống riêng nhưng vẫn duy trì hôn nhân. Bà Susan biết chồng không thể quán xuyến việc nhà nếu không có bà nên đã nhờ một số bạn bè, trong đó có Astrid, chăm sóc ông. Hai người phụ nữ trở thành bạn bè sau cuộc gặp tại một nhà hàng địa phương nơi Astrid làm việc.
"Bà ấy rất hay giúp đỡ và Astrid hạnh phúc nhất khi làm việc gì đó cho người khác, đó là bản chất của bà ấy. Bà ấy thực sự là một người tốt", bà Susan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn năm 2004. "Tôi đã gọi cho Astrid và nói: 'Astrid, cô có thể qua chăm sóc Warren, nấu súp cho ông ấy được không? Vì ông ấy sẽ không thể tự lo được đâu".
Ban đầu bà Astrid còn do dự, nhưng sau đó bà bắt đầu dành thời gian cho ông Warren và cuối cùng chuyển đến sống cùng ông vào khoảng tháng 5/1978. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi", Astrid chia sẻ về quyết định dọn đến ở cùng Warren, theo The Snowball.
Con gái của Warren với Susan, Susie, không tin rằng mẹ cô định tìm vợ mới cho cha. Tuy nhiên, gia đình hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. "Mẹ tôi đã quyết định chuyển đi, nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bà ấy đã nhờ một vài người bạn đến thăm cha... và Astrid là một trong số họ, rồi bà ấy ở lại luôn", ", Susie chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Life Stories. Susie nói thêm: "Tôi nghĩ mẹ tôi yêu quý Astrid và tôi nghĩ bà cũng mừng vì Astrid ở đó, bởi vì bà yêu cha tôi. Bà muốn ông được chăm sóc và hạnh phúc, và không ai tốt hơn Astrid... Bà ấy thực sự yêu cha tôi".
Trong suốt mối quan hệ đang phát triển với bà Astrid, ông Warren vẫn là chồng của bà Susan. Bà Astrid chăm lo việc nhà ở Omaha và đi cùng ông đến các bữa tối và buổi đi chơi, còn bà Susan vẫn là bạn đời của ông trong các hoạt động khác. Bà thường cùng ông đi du lịch, kể cả khi ông đi công tác với đồng nghiệp như Bill Gates và dành thời gian tại ngôi nhà ven biển của họ ở Laguna Beach, California.
"Họ làm những gì họ muốn... Tôi không đến Omaha vì Astrid sống cùng ông ấy, đó là việc của bà ấy. Và rồi chúng tôi làm đủ thứ việc khác", bà Susan nói trong cuộc phỏng vấn năm 2004.

Ông Warren Buffett, bà Astrid và Susie - con gái của tỷ phú Buffett và người vợ quá cố Susan. Ảnh: AP
Mối quan hệ giữa ông Warren, bà Susan và bà Astrid tuy đặc biệt nhưng cả ba người rất thân thiết. Susie thừa nhận rằng nhiều người có thể thấy tình huống này kỳ lạ, nó phù hợp với gia đình họ. Thậm chí, họ còn cùng nhau đón Giáng sinh hàng năm. Thiệp Giáng sinh của họ được ký tên là "Warren, Susie và Astrid".
"Tôi nghĩ rằng mối quan hệ này rất khác thường và chắc hẳn trông kỳ lạ đối với mọi người, nhưng không ai giả vờ cả. Mẹ tôi không hề giả vờ thích Astrid, và Astrid cũng vậy... Tất cả đều là thật, và nó hiệu quả. Chúng tôi đã đón Giáng sinh cùng nhau hàng năm cho đến năm 2002... Nó trở thành một điều bình thường mới, và mọi người đều ổn".", Susie chia sẻ với Life Stories.
"Bà Astrid đã là một phần của gia đình từ rất lâu, nên mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như vậy", Susie có lần chia sẻ với tạp chí People. "Tôi không biết liệu điều này có phù hợp với nhiều người khác không, nhưng nó phù hợp với bố mẹ tôi và bà ấy. Không ai bị tổn thương và mọi người đều hạnh phúc".
Năm 2003, bà Susan bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng và bắt đầu điều trị. Trong thời gian này, ông Warren thường ở San Francisco những ngày cuối tuần để chăm sóc bà. Susie sau này nhớ lại bà Astrid đã gửi thiệp cho mẹ cô với những lời nhắn nhủ yêu thương và động viên. Năm 2004, bà Susan qua đời sau một cơn đột quỵ, khiến cả ông Warren và bà Astrid vô cùng đau buồn.
Sau khi bà Susan mất, bà Astrid bắt đầu tham gia nhiều hơn vào cuộc sống của tỷ phú Warren Buffett. Trước đây, bà thường ở lại khi ông Warren tham dự các buổi dạ tiệc và sự kiện quan trọng cùng bà Susan, nhưng giờ đây bà được mời tham gia cùng ông.

Bà Astrid cùng ông Warren Buffett tham dự một bữa tiệc năm 2012. Ảnh: NYP
Ngày 30/8/2006, ông Warren và bà Astrid chính thức kết hôn trong một buổi lễ dân sự kéo dài 15 phút tại nhà của Susie. Huyền thoại đầu tư tặng vợ mới chiếc nhẫn mua từ Borsheim’s Fine Jewelry - một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway nơi ông là Chủ tịch và CEO. Đám cưới chỉ có sự tham gia của Susie và chị gái của bà Astrid. Sau đó, cả nhóm đến một nhà hàng ăn tối.
An Nhiên (Theo People)