Phút 87 của trận đấu khi tỷ số đã an bài, HLV Carlo Ancelotti rút tiền đạo Luka Modric và Karim Benzema ra sân. Các fan Real đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng hai siêu sao khi họ nhường lại vị trí cho Toni Kroos và Marco Ascensio. Nhiều CĐV đối thủ Liverpool cũng đứng dậy hưởng ứng dù Modric và Benzema là những nhân tố chính khiến đội nhà thua thảm.
"Anfield biết cách nhận ra sự vĩ đại, dù họ là đối thủ của nhau", tờ Marca bình luận khi thấy các fan đội chủ nhà Liverpool "ngả mũ" trước sự xuất sắc của hai siêu sao Real. Trả lời phỏng vấn sau trận, thủ môn Real Thibaut Court cho hay: "Màn vỗ tay của người hâm mộ Liverpool với Luka và Karim chứng tỏ họ trân trọng những cầu thủ vĩ đại".
Karim Benzema và Luka Modric đều là những cầu thủ kỳ cựu, gắn bó hơn 10 năm ở Real. Cả hai đều từng giành Quả bóng vàng, Benzema được vinh danh năm ngoái còn Modric nhận danh hiệu này năm 2018. Benzema 35 tuổi và Modric 37 tuổi vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong trận thắng Liverpool rạng sáng nay, tiền đạo người Pháp lập cú đúp cuối trận còn tiền vệ Croatia cũng có hai pha kiến tạo. Benzema còn là cầu thủ ghi bàn vào lưới Liverpool nhiều nhất tại Champions League với 6 lần lập công.
Làm khách trên sân Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Real bị thủng lưới ngay phút thứ 4. Nunez làm tung lưới Courtois với pha đánh gót tinh tế. 10 phút sau, Mohamed Salah tận dụng pha phá bóng lỗi của thủ thành Real, đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Trên khán đài, CĐV Liverpool vui mừng khi đội nhà phục thù thất bại 0-1 trước Real ở chung kết Champions League mùa giải trước.
Tuy nhiên, Real không chịu khuất phục. Phút 21, họ bắt đầu màn lội ngược dòng ấn tượng với bàn rút ngắn của Vinicius. Chính cầu thủ này gỡ hòa 15 phút sau để đưa hai đội trở lại vạch xuất phát ở hiệp hai. Ngay sau giờ giải lao, Liverpool bị Militao chọc thủng lưới. Vào các phút 55 và 67, Benzema lập cú đúp, mang về chiến thắng đậm 5-2. Đại diện Tây Ban Nha gần như nắm chắc tấm vé vào bán kết khi lượt về họ được thi đấu trên sân nhà Bernabeu.
Hoàng Trang (Theo Mail)