Lê Thị Hậu
(Bài dự thi 'Ngôi Sao của bạn')
Ở đây tôi nhận được rất nhiều cảm xúc: từ vui vẻ, sảng khoái đến những suy nghĩ trầm lắng sâu xa. Tôi thực sự biết ơn trang báo đã cho tôi những cơ hội được chia sẻ cảm xúc của mình, giúp tôi có thêm lòng tự tin và có những ước muốn được đóng góp (cho dù rất nhỏ bé) với cộng đồng.
Với mong muốn để Ngoisao.net trở thành "ngôi nhà" thực sự của mình, trang web Ngoisao.net trở thành tờ báo đích thực của mình và dành cho mình, tôi xin có một vài ý kiến nhỏ như sau:
1. Xin trang web mở rộng đối tượng phục vụ:
Từ bảng thống kê các độc giả theo lứa tuổi, tôi thấy rằng: cho đến nay đối tượng chủ yếu của báo là độc giả lứa tuổi từ 20-26 tuổi ( 50,7%), 27-33 (21,3%) có thể vì lẽ đó nội dung của báo còn thiếu những nội dung thu hút các lứa tuổi trung niên. Hiện tại số tuổi người dùng máy tính cá nhân đã "già" đi đáng kể và số lượng các độc giả trung tuổi tăng lên khá nhiều. Theo tôi, họ là những người có thời gian và có thể, có khá nhiều "nỗi niềm" cần chia sẻ. Nên chăng các chuyên mục Thời trang, Làm đẹp có thêm mục dành cho lứa tuổi trung niên. Chuyên mục Dân chơi có thêm mục đồ gia dụng với những thông tin về các sản phẩm tốt, địa chỉ cửa hàng hoặc bếp núc với các món ăn mà các chị nội trợ có thể chia sẻ bí kíp... Chuyên mục sức khỏe với những thông tin về cách tự chăm sóc bản thân, chữa bệnh không dùng thuốc.

2. Xin trang web bài trí lại trang chủ:
Nếu trang chủ được xem như "phòng khách", theo tôi trang chủ cần được bài trí lại cho hài hòa hơn, gọn hơn và không nên đưa các dòng quảng cáo chạy cắt ngang "mục lục" khiến độc giả khó hình dung một cách tổng thể hoặc lướt nhanh toàn bộ nội dung tờ báo. Phần quảng cáo nên đưa sang một bên cho dễ nhìn. Cách bài trí của phòng khách nên khái quát được tính cách của gia chủ.
3. Tôi yêu chuyên mục Vitamin cho tâm hồn, Chơi blog vì nơi đó người ta có thể chia sẻ cho nhau những cảm xúc của bản thân. Có rất nhiều bài viết của các bạn đã cho tôi nhiều nhận thức mới mẻ và đánh thức trong tôi những ý thức trách nhiệm về bản thân, về gia đình và xã hội. Tuy nhiên Ban biên tập cũng nên có những thống kê hoặc khích lệ đối với các bạn có nhiều bài viết hoặc có bài viết hay hoặc các thành viên tích cực của chuyên mục...
4. Chuyên mục Ảnh có nên thêm chuyên mục "Cún yêu, mèo cưng của bạn" hoặc những bức hình độc đáo, hóm hỉnh nào đó do chính độc giả tự chụp? Tôi nhớ rằng chính bức hình chụp chiếc xe đạp cà tàng với biển số xe 29-U 88888 đã khiến tôi dừng lại và trở nên gắn bó với Ngoisao.net.
5. Theo tôi, nếu mục đích giải trí được đặt ra để độc giả thư giãn thì phần thông tin cho các mục Hình sự, Thời cuộc có thể nên chọn lọc hơn, có chủ ý nhẹ nhõm hơn và nên ở dạng "thông tin tuần".
Tôi luôn mong rằng Ngoisao.net sẽ trở thành người bạn tri kỉ của nhiều lứa tuổi và mang một phong cách rất riêng biệt vừa trong sáng, trẻ trung, vừa hóm hỉnh, sâu sắc. Ngoisao.net sẽ vừa hiện đại văn minh vừa truyền tải được cho độc giả những nét đẹp từ ngàn xưa mà cha ông ta đã để lại. Xin chúc cho Ngoisao.net sẽ lung linh tỏa sáng mãi trong lòng các độc giả.
Xin kính chào và gửi tới Ban biên tập lời chào trân trọng nhất.
Vài nét về blogger:
Tôi là Lê Thị Hậu, hiện công tác tại một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội. Dù đã khá nhiều tuổi (51 tuổi) nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường thích thú tìm đọc những đoạn văn đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên chuyên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Tôi rất muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn hiểu được các bạn để hiểu được các con mình. Tôi muốn các con tôi sẽ được như các bạn ở đây, biết kiếm tìm những cái đẹp, có ý nghĩa từ trong cuộc sống.
Bài đã đăng: Bố thí, ăn xin thời hiện đại, Kể truyền thuyết Việt bằng pháo hoa, Nhớ thầy chủ nhiệm, Ý nghĩa của ngày sinh nhật.