Cho đến giờ, cảnh sát Los Angeles vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của Michael Jackson hôm 25/6 vừa qua. Theo New York Post, gia đình anh mới được cơ quan điều tra thông báo ngắn gọn Michael là một người lạm dụng thuốc rất nặng và đã sử dụng quá nhiều loại thuốc trước khi chết. Tuy vậy, bà Katherine Jackson - mẹ Michael - vẫn kiên định quan điểm con trai mình đã bị giết chết và muốn chứng minh điều đó.
![]() |
|
Bà Katherine Jackson yêu cầu cuộc mổ khám nghiệm thứ 3. Ảnh: EPA. |
"Chẳng có bằng chứng gì thì có khó thể kết tội một ai đó đã giết chết Michael", một nhân viên điều tra cho biết, "Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng vua pop chết do một người nào đó đã lơ đễnh trong quá trình chăm sóc anh. Nếu thế, người này sẽ chỉ bị kết tội ngộ sát mà thôi".
![]() |
|
Mẹ của Jackson vẫn khẳng định con mình đã bị giết chết. Ảnh: The Sun. |
"Bà Jackson đã xem các kết quả của cuộc mổ khám nghiệm lần trước, song vẫn không hài lòng với những điều đó. Bà sẵn sàng mời hết chuyên gia nọ đến chuyên gia kia đến nghiên cứu để có được kết quả như ý mới thôi", người nhà của Michael cho biết.
Nếu không có gì thay đổi, cuộc mổ khám nghiệm thứ 3 trên thi thể ông vua nhạc pop sẽ được tiến hành vào cuối tuần này.
![]() |
|
Ông Conrad Murray... Ảnh: EPA. |
|
|
|
... và các đồ vật từ nhà riêng bị cảnh sát lấy đi sau cuộc lục soát. Ảnh: AP. |
Bác sĩ riêng của Michael Jackson, ông Conrad Murray, hiện vẫn là trung tâm của cuộc điều tra. Cả phòng khám và nhà riêng của ông đều đã bị lục soát và lấy đi một số chứng cứ quan trọng.
Thụy Anh



