
10h sáng 6/1, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương có cuộc gặp gỡ báo chí tại Nha Trang. Đây là lần thứ hai hai người đẹp gặp nhau sau buổi tiệc tối qua.

Dayana Mendoza khen Phạm Hương có nhan sắc ngọt ngào. Cô nói lời cảm ơn vì Phạm Hương đã chào đón cô nồng nhiệt khi cô đến đây. Nói về chuyện Phạm Hương từng dự thi Miss Universe 2015, Dayana nghĩ Việt Nam nên tự hào vì cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dayana chia sẻ thêm, làm gì cũng từ trái tim sẽ được mọi người yêu mến và nên biết ơn những gì mình có thì mới hạnh phúc.

Tại cuộc gặp gỡ, Dayana Mendoza đã xin phép được đọc lời chia sẻ của cô bằng tiếng Việt, dù cô biết rằng mọi người sẽ khó mà hiểu được cô nói gì. Dayana nói, cảm ơn đất nước Việt Nam đã đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời cô. Việc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ ở Việt Nam 10 năm trước đã thay đổi đời cô. Cô sẽ giữ mãi những kỷ niệm, những điều tốt đẹp đó.

Dayana Mendoza đã rơi nước mắt xúc động khi nói lời cảm ơn Việt Nam.

Hoa hậu Phạm Hương ôm chầm Dayana Mendoza thay lời chia sẻ cảm xúc mà người đẹp Venezuela đang trải qua.

Dayana nói, đã 10 năm cô mới quay lại Việt Nam. Trong cô có cảm giác đang trở về nhà và dường như có một sợi dây kết nối giữa cô và Việt Nam. 'Chiếc áo dài tôi mặc cách đây 10 năm, đến giờ tôi vẫn đang giữ ở nhà tôi tại New York, Mỹ'.

Dayana Mendoza sinh năm 1986, là Hoa hậu Venezuela. Sau đăng quang Miss Universe 2008, cô chuyển hẳn sang New York sống. Trong 10 năm qua, cuộc sống của Dayana có rất nhiều thay đổi. Cô tiếp tục công việc người mẫu, học thêm về diễn xuất và sản xuất phim. Dayana đã lập gia đình và có con gái 2 tuổi. Cô rất hy vọng có nhiều dịp sang Việt Nam và mong một ngày nào đó có cơ hội đưa con đến đất nước này. Cô tin chắc rằng mọi người cũng sẽ yêu thương bé. 'Con gái là lý do để mỗi ngày tôi thức dậy, thở và sống'.

So với 10 năm trước, nhan sắc của Dayana Mendoza không có nhiều thay đổi. Cô cho rằng đó là một điều kỳ diệu. Dayana chia sẻ, cô ăn chay, ăn nhiều trái cây và rau củ, đồng thời cũng rất cảm ơn chiếc xe đạp của mình vì đã giúp cô khoẻ mạnh.

Lần này Dayana Mendoza được mời sang Việt Nam để chấm đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô cho biết, cô từng nhiều lần làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Tiêu chí của cô là chọn một người không chỉ xinh đẹp mà còn có trái tim, luôn truyền đạt những điều tốt đến mọi người. Theo Dayana, việc đi thi Hoa hậu hoàn toàn bình thường. 'Làm gì cũng được, miễn mình thích. Mình học hỏi từ trải nghiệm đã qua, nó sẽ giúp mình phát triển tốt hơn'.

Sau cuộc gặp này, Dayana Mendoza sẽ tiếp xúc trực tiếp với thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô chỉ mới xem hình ảnh của họ nên không đưa ra quan điểm hay cảm xúc dành cho bất kỳ thí sinh nào. Với lịch trình khá dày đặc từ hôm qua đến giờ, Dayana không thấy mệt mỏi. Cô cười to: 'Đến khi chết thì tôi sẽ ngủ'.

Hoa hậu Phạm Hương cũng chia sẻ một số điều với giới truyền thông khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa cô sẽ nhường lại ngôi vị cho tân Hoa hậu. Với Phạm Hương, hai năm qua không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để thể hiện vai trò của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ chiếc vương miện là gánh nặng, mà cho đó là món quà rất đẹp của tuổi trẻ đã dành cho mình. Phạm Hương tự hào vì đã hoàn thành tốt hai năm đương nhiệm. Tối nay, hành trình tuyệt vời đó của cô khép lại, và hành trình mới lại bắt đầu vào ngày mai. Cô có rất nhiều thứ muốn làm cho bản thân, trong đó có việc mở trường dạy phát triển nhân cách mà cô mơ ước từ lâu.

Phạm Hương không mong tân Hoa hậu sẽ giống mình, chỉ muốn cô ấy có được sự mạnh mẽ như cô, sẵn sàng đứng vững trước mọi thứ để bảo vệ danh hiệu và chiếc vương miện. 'Đêm nay chắc chắn có nhiều cảm xúc và là một trong những ngày đặc biệt nhất cuộc đời tôi'.
Ảnh: Maison de Bil
Video: Hankoo