Misoa là blogger về làm đẹp, ẩm thực và du lịch. Năm nay, vì dịch bệnh cô chỉ vi vu trong nước nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm thú vị. Misoa mới có chuyến thăm Huế. Cô yêu thích nếp sống tao nhã, bình yên của vùng đất này. 'Huế nhỏ hơn Sài Gòn nhưng có vô vàn thứ để khám phá và nhớ mãi', Misoa chia sẻ. Nữ MC diện áo dài khoe nhan sắc dịu dàng, nền nã khi dạo chơi trong Đại nội. Cô ấn tượng với kiến trúc của công trình Trường Lang được phục dựng lại từ năm 2016 Misoa nghỉ chân, tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm trong Đại nội. Nữ MC rất thích không khí trầm mặc, cổ kính ở đây. 'Người ta nói Huế buồn chứ lần nào tới tôi cũng thấy Huế đẹp và rất tình. Có khi kiếp trước tôi sống trong cung cũng nên. Tôi thật sự yêu thành phố này', Misoa nói. Misoa hội ngộ diễn viên Trang Hý (trái) khi đi thăm di tích lăng vua Thiệu Trị. Misoa tư lự trước lăng Khải Định đã phủ rêu phong, hằn dấu vết thời gian. Người đẹp mang trang phục đủ phong cách từ kín đáo, nền nã tới sexy, hiện đại khi ra Huế chơi. Misoa rực rỡ như đóa hồng với đầm đỏ, đi thăm chùa Thiên Mụ. Cô còn thuê xe đạp dạo một vòng Kinh thành Huế, khám phá các món ăn đặc sản. 'Đến Huế bạn nên uống thử bia Huda với gân kiệu. Buổi sáng uống cà phê muối thơm béo, mặn nhẹ ở phố Nguyễn Lương Bằng hoặc Đặng Thái Thân rất ngon. Khuya có thể ra uống trà đèn dầu ở ga Huế, ăn bánh bao nóng hổi của một chú chạy xe máy bán dạo. Đạp xe vòng quanh đường Lê Lợi, dọc sông Hương, trước thành nội để ngắm cảnh cũng thú vị lắm', Misoa nói. Misoa nhận xét Huế và xe đạp như bộ đôi hoàn hảo. Cảm giác đạp xe chầm chậm giữa thành phố không ồn ào, dừng chân ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời, cô thấy thư thái và an nhiên, quên hết mọi muộn phiền trong cuộc sống. Misoa chụp ảnh dưới chân cầu Trường Tiền - biểu tượng của Huế. Cô không quên khám phá thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp ở Vườn quốc gia Bạch Mã. Buổi sáng Misoa dậy sớm hào hứng đi chèo thuyền SUP trên sông Hương, đợi ngắm bình minh lên và hít thở không khí trong lành, tận hưởng nhịp sống chậm rãi, chất lượng. Hương Giang