Qua ngần ấy thời gian chúng tôi hiểu rằng "mình sinh ra để dành cho nhau". Ngày 4/12 vừa qua là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi, là ngày hai tâm hồn hòa quyện thành một.
Chúng tôi yêu nhau những năm cuối giảng đường đại học, tuy hơi muộn nhưng tôi biết đó chính là một nửa của đời mình. Ngày ra trường với bao thay đổi trong cuộc sống mưu sinh nhưng bằng tình yêu của mình chúng tôi đã vượt lên tất cả để đến với nhau, để được là của nhau.
Trong tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, có cả những đau buồn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, chỉ có tình yêu và lòng vị tha mới vượt qua được và tôi thật may mắn khi có cả hai điều đó từ nửa kia của mình.
Qua đây tôi muốn gửi tới bà xã thân yêu lời nhắn: "Em yêu! Anh sẽ làm em luôn nở nụ cười trên suốt con đường mà hai ta đã chọn"
Album ảnh này chúng tôi thực hiện vào 4/11 tại nhà thờ Đức Bà và Phú Mỹ Hưng, quận 7, đó là nơi đã gắn bó theo tình yêu của hai chúng tôi.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.