>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Jenny
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Được xem lại bộ phim Một lít nước mắt. Mình nhận ra rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn luôn bên cạnh mình, là động lực để mình bước tới và đâu đó bên cạnh cũng sẽ có một người luôn đưa bàn tay trước nếu mình muốn bắt lấy.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Trong lần đi khám sức khỏe cùng cơ quan, bác sĩ nói rằng mình đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Lúc đó, mình thật sự bất ngờ và sợ lắm! Cứ tự hỏi: "Tại sao mình bị bệnh? Bệnh từ lúc nào? Bệnh này có nhiễm người khác không?". Mình rối lắm! Về nhà, mình đưa em trai đi xét nghiệm, kết quả tương tự. Suốt gần hai đêm, đêm nào mình cũng khóc, sợ ba mẹ mà biết, vừa lo lại vừa buồn nên mình đã không nói. Đây có lẽ là lời nói dối lớn nhất trong năm nay của mình.
- Bạn trai đưa mình tờ giấy xem tuổi của hai đứa. Thật sự rất là vui. Nghĩ tới cảnh được mặc váy cưới, được chụp hình cưới, là cười hoài. Về nhà, muốn nói với ba mẹ liền, cũng lại mắc cỡ nên thôi, đến tận một tuần sau mới dám thưa.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Thức dậy muộn. Muộn ở đây là so với cả nhà, 6h với nhà mình đã là muộn. Ngày nào cũng phải đợi mẹ nhắc: "Dậy phụ mẹ", mới gật gà đi rửa mặt. Để năm sau tập dậy sớm vậy.
- Không bao giờ nói những gì mình thích với người yêu vì nghĩ là người yêu phải hiểu mình chứ.
- Thức khuya. Bởi thói quen này nên dẫn đến thói quen dậy muộn.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đà Lạt mộng mơ.
- Vũng Tàu biển gọi.
- Bến Tre thân thiện.
- Đồng Tháp nghĩa tình.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Chị Nguyên dễ thương.
- Tuấn móm đáng ghét.
- Bé Nga nhiệt tình.
- Chị Ngọc vui vẻ.
- Chị Tuyền "number1".
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Nói những câu vô tình làm người khác đau lòng cho dù mình không có ý như vậy.
- Thói quen đọc lướt (tới mức độ ẩu), để khi làm gần xong mới biết mình đã đi sai hướng.
- Luôn đề ra kế hoạch, quyết tâm lắm nhưng dần dần lại chán.
- Vừa làm việc vừa online.
- Tiêu xài bằng với tiền lương nên chẳng có khoản nào tiết kiệm cả.
- Bỏ quên tiếng Anh quá lâu, vốn từ vựng dần ít lại.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Sức khỏe là quan trọng nhất trong cuộc sống vì có sức khỏe thì mới làm được việc cần cho mình, cho gia đình, xa hơn là cho xã hội.
- Gia đình là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta.
- Dù có việc gì xảy ra thì những người yêu thương sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
- Chỉ có đam mê thì mỗi ngày làm việc mới thực sự là một ngày hạnh phúc.
- Dù làm bất cứ việc gì, luôn luôn phải có trách nhiệm.
- Bạn sẽ khám phá chính mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh.
- Quan trọng là bạn sống thế nào chứ không phải vẻ bề ngoài như thế nào.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Khỏe gì mà thấy ho hoài, chủ nhật này ba dẫn đi khám bệnh.
- Lần sau không chừa cơm cho chị mày nữa (nhưng lần sau vẫn dành phần).
- Không sao đâu, bệnh này cũng không nguy hiểm lắm đâu chị.
- Anh sẽ không để mất em dù chỉ một lần.
- Anh xin lỗi, anh hỏi như vậy để nếu sau này mình có con, biết mà phòng tránh, chứ anh không có ý gì khác đâu.
- Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là tình cảm của hai đứa con thôi.
- Chiều nay về đi ăn với cả nhà nghe chị.
- Đây xem như là thử thách tình cảm của hai đứa, em cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đọc sách.
- May các thứ linh tinh (túi xách, lót tay...).
- Thêu cho xong tranh chữ thập để treo Tết.
- Học một phần mềm máy tính mới (corel, photoshop, cad).
- Đánh cầu lông cùng em trai mỗi buổi chiều.
- Ăn sáng cùng người yêu mỗi sáng thứ bảy.
- Đi siêu thị cùng mẹ.
- Học thêm kiểu cắt may, mẹ cứ than hoài, may đồ cho mẹ đúng một kiểu.
- Nước mía và bánh tráng trộn mỗi chiều đi làm về cùng đồng nghiệp.
- Tư vấn và bán mỹ phẩm.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Dành một khoản tiết kiệm riêng.
- Thực hiện được bước một sẽ đi du lịch Côn Đảo 4 ngày.
- Lấy chồng.
- Thêu thêm một tranh chữ thập để mẹ treo trong phòng.
- Thử làm một sản phẩm 3D tặng bạn bè.
- Làm thiệp handmade tặng mỗi khi đến sinh nhật mấy đứa bạn.
- Thích nuôi cá cảnh và trồng lan, năm nay sẽ thử thực hiện.
- 1/6/2013 nhất định sẽ tổ chức buổi liên hoan, ca nhạc, trò chơi cho mấy đứa cháu, con các cô chú cùng cơ quan mình. Hai năm rồi thấy các em vào cơ quan nhận quà rồi về, nhìn mà buồn.
- Học bơi.
- Thay đổi kiểu tóc cho thật cá tính.