Tình cảm đó thật ngây ngô, trong sáng từ thuở học trò, cho tới hôm nay mình và anh đã thành vợ, thành chồng. Điều đó thật hạnh phúc với hai đứa và với hai bên gia đình. Bộ ảnh cưới tràn đầy niềm vui đã thể hiện tất cả những gì mình muốn nói: "Hãy yêu thương nhau thật nhiều anh nhé! Em sẽ cố gắng yêu gia đình chồng như gia đình mình vậy, em sẽ yêu quý hai cô em chồng đáng yêu như em gái em, còn anh hãy coi gia đình nhà vợ như nơi anh có thể về bất cứ lúc nào nhé anh".
Điều đặc biệt hay nói là cái duyên của cả hai đứa mình là cả hai bà mẹ đều tên là Loan còn bố đẻ và bố chồng mình lại có cặp bài trùng là bố Phú và bố Quý. Ông cha ta có bảo "chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba" thì chúng mình lại cưới vào ngày 17/10 năm Tân Mão. Tất sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng mình! Chúc các bạn đã, đang và sẽ kết hôn cũng có được một cuộc sống mới, hạnh phúc như chúng mình nhé!
>> Xem tiếp
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.