Minh Dũng sinh năm 1978 tại TP HCM, tốt nhất Cao đẳng Sân khấu TP HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Anh kinh qua nhiều sân khấu, nổi bật với các vai chọc cười, giả gái, mưu mô. Từ sân khấu bước lên màn ảnh, anh được yêu thích với lối diễn hài duyên dáng. Ngoài công việc diễn xuất, anh thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook. Chuẩn bị ra mắt vai diễn trong vở Dưới bóng giai nhân, nghệ sĩ trò chuyện với Ngôi Sao về công việc, áp lực kinh tế và niềm vui cuộc sống.
Diễn viên Minh Dũng.
- Thời gian này anh đang có những dự án, công việc nào?
- Gần đây, tôi tập trung cho lịch tập diễn vở Dưới bóng giai nhân ở Sân khấu Idecaf. Vai của tôi là Khương Cẩu (nguyên bản là Lương Cẩu trong Truyện Kiều). Qua kịch bản của tác giả - đạo diễn Quang Thảo, Khương Cẩu nổi bật tính cách hai mặt, chợ búa, nhưng có sự chân thành riêng. Đây là một vai thú vị với tôi. Tôi chỉ xuất hiện bốn cảnh, lịch tập không quá dày.
Thỉnh thoảng tôi quay sitcom, phim truyền hình. Thời gian còn lại, tôi có thể livestream bán hàng. Đó là công việc thường ngày của tôi nhiều năm nay. Hôm nào không có lịch quay phim và diễn kịch, tôi livestream từ 10h sáng. Hôm nào bận, tôi livestream buổi tối. Tôi hay mang theo ít mặt hàng đến sân khấu, phim trường để tranh thủ livestream vào giờ nghỉ.
- Mỗi phiên livestream của anh diễn ra thế nào?
- Ngoài vài món hàng bày ra minh họa, tôi giới thiệu thêm các sản phẩm mình có. Phần đông người xem livestream là khách quen, đã biết các mặt hàng tôi bán, có thể chủ động hỏi. Lúc trước, tôi bán nhiều loại khô cá nhưng hiện tại, tôi chỉ bán đồ ăn vặt như xoài sấy, khô bò, mực sấy, cơm cháy siêu chà bông...
Livestream trở thành thói quen và niềm vui mỗi ngày của tôi. Hôm nào không livestream, tôi thấy thiếu thiếu (cười). Nhiều hôm đi tập kịch hoặc diễn kịch về, tôi mệt lắm nhưng vẫn mở máy livestream cho khuây khỏa. Có lúc, tôi livestream cả sáng lẫn chiều.
Nếu đông khách mua, tôi sẽ nói lâu. Không có khách, tôi chỉ trò chuyện khoảng 30 phút. Đại Nghĩa và một số đồng nghiệp hay vào bình luận để tăng tương tác, cho tôi có cảm hứng nói chuyện. Một số người thắc mắc nhiều khi chỉ có vài người xem livestream nhưng tôi vẫn trò chuyện rất hào hứng. Tôi biết làm sao? Tôi không kiên trì, không chịu khó giao lưu, làm sao bán được hàng? Những khi có chuyện phiền lòng, tôi có thể tâm sự với khán giả. Đơn giản nghe mọi người hỏi thăm, tôi cũng giải tỏa được phần nào áp lực.
Minh Dũng chăm chỉ bán hàng online.
- Việc buôn bán của anh thay đổi thế nào nhờ hình thức livestream?
- Tôi bán hàng online hơn 10 năm nay, ngày xưa chỉ đăng ảnh và bán trên Facebook. Từ hồi có livestream, tôi được biết đến nhiều hơn, bán tốt hơn. Có hôm tôi bán được 500-700 nghìn đồng, có hôm nhiều hơn, lãi 300-400 nghìn đồng. Bữa nào có Hồng Ánh vào mua tôi mừng lắm, một mình Hồng Ánh chốt đơn hơn một triệu đồng. Tôi hay gọi Hồng Ánh là mối lớn (cười). Anh Quang Thảo, Đại Nghĩa và các bạn trẻ ở sân khấu cũng hay ủng hộ tôi.
Nhưng nhiều khi, cả phiên livestream tôi gần như không bán được. Nhưng tôi không buồn. Làm nghề này phải thích ứng với tình trạng như vậy. Tôi hay tự động viên mình hôm nay không bán được, ngày mai bán bù.
- Với những công việc như vậy, kinh tế của anh hiện ra sao?
- Công việc nghệ thuật bữa đực bữa cái, hôm nào có suất diễn mới có tiền. Nhiều năm nay, tôi đã quen bươn chải thêm để có đồng ra đồng vào. Ngày xưa, lúc mới bán hàng, đôi khi tôi thấy chạnh lòng, giờ hết rồi.
Tiền bán hàng tôi chia thành ba phần, một khoản phụ má tôi sinh hoạt phí, một khoản đóng tiền điện và Internet của gia đình, một khoản tôi tích lũy riêng cho mình. Thu nhập của tôi không cố định nhưng tôi xoay sở được. Tôi không có nhu cầu tiêu xài đắt đỏ, cũng không nặng gánh gia đình. Thỉnh thoảng, chị Lê Giang hỏi tôi có thiếu tiền không, chị đưa thêm cho tiêu xài, nhưng tôi đều từ chối vì tôi không cần tới. Tôi nghĩ nếu tôi kẹt tiền, tôi mở lời, bạn bè sẽ giúp ngay. Nhưng tôi chưa rơi vào tình cảnh đó bao giờ.
- Ngoài giờ diễn kịch, quay phim và livestream bán hàng, anh có những thú vui gì?
- Lúc rảnh, tôi tập thể dục, xem phim, hẹn bạn bè uống cafe, đi du lịch với chị Lê Giang. Hai chị em tôi thân nhau hơn 20 năm nay, gắn bó như người một nhà. Chị Giang có nhiều đứa em trong nghề nhưng tôi là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi hiểu nhau, hợp tính, thương nhau, là chỗ lắng nghe tâm sự của nhau, hay cùng livestream bán hàng.
Tôi ít trò chuyện với người nhà vì mọi người không làm nghệ thuật, khó hiểu và chia sẻ công việc của tôi. Nhưng trong mấy anh chị em, tôi là người để ý sức khỏe, tinh thần của má tôi nhất. Tôi hay mua cho má những món má thích, đưa má đi khám mắt, cắt mắt kính.
Những ngày cuối năm, tôi chuẩn bị quay sitcom, ghi hình chương trình Tết và chuẩn bị cho các vở kịch Tết.
Lê Giang - Minh Dũng thân nhau như chị em ruột.
Phong Kiều thực hiện