Con đã gắn kết ba mẹ với nhau, nếu không có con có lẽ ba và mẹ không thể nào bên nhau được. Sự xuất hiện của con là niềm tin và sức mạnh cho mẹ bước qua những chông gai của cuộc sống. Ba mẹ sẽ cố gắng hết mình để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con. Con hãy lớn khôn và hạnh phúc nhé con!
Lúc này là Mimi được 5 tháng, đã biết chơi ú òa, biết cười khi chơi đùa với ba mẹ. Nhớ ngày đi chụp ảnh, ba đang đi làm xa, cuối tuần mới về được với hai mẹ con. Thế nên tối thứ 6 mẹ phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho con, nào là áo quần, nón, đồ chơi... để sáng mai ba về là có thể đi chụp luôn. Thế nhưng Mimi lại khá giống con trai do mẹ mới cắt hết tóc, chụp lần đầu giống con trai quá. Mẹ buồn vì chưa ghi được những tấm ảnh nữ tính của con. Thế là mẹ quyết tâm thực hiện tiếp một lần nữa. Tuần sau, mẹ và Mimi lại khăn gói đi chụp hình và đã thành công! Con gái mẹ thật là đáng yêu!