Nhiếp ảnh gia Huyền Thương cho biết: “Cô mong muốn được đi du lịch khắp mọi miền đất nước rồi mới thực hiện ở nước ngoài, chỉ vì một lý do, đó là vì đất nước Việt Nam quá đẹp và giản dị, nhưng không kém phần hấp dẫn và cuốn hút”.
Dưới góc nhìn của cô, vùng núi phía bắc Việt Nam hiện lên thật đẹp, như một bức tranh nghệ thuật được vẽ tài tình. Những thửa ruộng bậc thang nơi cao nguyên Hà Giang, vùng cao Sapa, Cao Bằng, Điện Biên, Yên Bái… những con đường làng quanh co được bao phủ một màu vàng rực rỡ của lúa chín hay những hình ảnh con người dân tộc, địa phương nơi đây được ghi lại một cách tự nhiên và giản dị.
Nếu như vùng núi phía bắc cuốn hút nữ nhiếp ảnh gia qua những cánh đồng lúa, thì khu vực Tây Nguyên quyến rũ cô bằng chính những mùa hoa bung nở vào mỗi độ tháng 11 và 12 hàng năm. Trong đó, phải kể đến là loài hoa dã quỳ.
Dưới đây là những bức ảnh đẹp được cô ghi lại trên hành trình chu du khắp Việt Nam mà trang Boredpanda vừa chia sẻ.

Một con đường nhỏ huyền ảo trong mây mù sương phủ ở Hà Giang.

Cung đường đèo ngoạn mục Ô Quy Hồ giữa Lào Cai và Lai Châu.

Sắc màu ruộng bậc thang đẹp mê hoặc ở Mù Cang Chải, Yên Bái.

Bức ảnh được tác giả mô tả là “một công trình nghệ thuật".

Hoa tam giác mạch nở đẹp và thơ mộng.

Dã quỳ vàng rực khắp các ngọn đồi nơi Tây Nguyên.

Những đứa trẻ vùng cao.

Một ngày đi làm rẫy của hai mẹ con người dân tộc.

Đứa trẻ dân tộc H’mong hồn nhiên.

“Tình bạn” của những đứa trẻ con.

Những người dân địa phương quay về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc.
Xuân Lộc