Michelle vẫn bị ám ảnh rất nhiều sau sự ra đi của Heath Ledger. |
Diễn viên 30 tuổi chia sẻ với tờ Nightline sau khi Heath ra đi được 1 năm: "Thật kỳ lạ, tôi nhớ rất rõ năm đó, khi còn ở bên Heath, bởi vì tất cả những gì có thể tồn tại cũng đều theo anh ấy ra đi hết rồi". Để vượt qua nỗi đau bất ngờ và nuôi dưỡng cô con gái chung của hai người khôn lớn, Michelle thường xuyên đọc cuốn sách The Year of Magical Thinking của Joan Didion.
Michelle nói: "Trong một năm đầu sau khi anh ấy mất, tôi luôn cho rằng có thể anh ấy đang bước vào và gõ cửa, hay có khi anh ấy đang nấp sau bụi rậm quanh nhà cũng nên. Đó là khoảng thời gian tôi hay có những suy nghĩ không thực tế và nhiều khi tôi cảm thấy buồn khi mình ngày càng xa rời những ý nghĩ của ngày đó".
Michelle và Heath bắt đầu mối quan hệ của mình khi cùng nhau đóng bộ phim Brokeback Mountain, hai người ở bên nhau trong suốt 3 năm và sau đó chia tay nhau sau khi cô con gái nhỏ Matilda ra đời. Michelle cũng không hiểu nổi tại sao nhiều người lại đổ lỗi cho cô, cho rằng cô có liên quan đến thảm kịch kinh hoàng đó. Bản thân cô cũng không thể thôi ám ảnh về những gì đã xảy ra với bố của con gái mình.
Heath và Michelle chia tay sau khi cô con gái nhỏ, Matilda, ra đời. |
"Tôi biết là mình đã bị ám ảnh rất nhiều sau cái chết của anh ấy, và tin rằng sau này sẽ không nguôi nghĩ về nó. Có một đoạn trong cuốn sách yêu thích của tôi luôn đem lại cho tôi sự thoải mái mỗi khi đọc, Khi bạn thực sự mất đi mọi thứ thì ít nhất bạn cũng được trở thành tỷ phú mất mát", Michelle cay đắng nói.
Sau 3 năm, giờ đây Michelle Williams đã bình tâm sau cái chết của Heath và sẵn sàng với mối quan hệ mới. Cô và bạn diễn trong phim Blue Valentine, Ryan Gosling được cho là đang bắt đầu hẹn hò. Cả hai chưa chính thức thừa nhận mối quan hệ nhưng có nhiều lời đồn đoán xuất hiện sau khi cả hai cùng thực hiện xong bộ phim cùng nhau.
Thái An