Michael Schumacher, 56 tuổi, đã ký tên viết tắt "M.S" lên chiếc mũ bảo hiểm của một biểu tượng làng đua xe khác là Sir Jackie Stewart. Chiếc mũ này sẽ được đấu giá để gây quỹ cho tổ chức từ thiện chống lại căn bệnh mất trí nhớ do cựu tay đua 85 tuổi thành lập.

Chữ ký viết tắt M.S của Michael Schumacher ở phần dưới mũ bảo hiểm. Ảnh: Matt Wardle & Bell Racing
"Thật tuyệt vời khi Michael có thể ký tặng chiếc mũ bảo hiểm cho mục đích cao cả này - một căn bệnh mà hiện chưa có cách chữa trị. Vợ đã giúp anh ấy, và việc này hoàn thành bộ sưu tập chữ ký của tất cả các nhà vô địch vẫn còn sống", Sir Jackie Stewart chia sẻ với Daily Mail.
Sự kiện là hoạt động công khai hiếm hoi của huyền thoại F1 kể từ tai nạn trượt tuyết kinh hoàng trên dãy núi Alps của Pháp cách đây 12 năm. Hành động này càng thêm xúc động khi Michael Schumacher đã vắng bóng trước công chúng suốt thời gian dài, The Sun bình luận. Sau khi bị chấn thương sọ não nghiêm trọng trong chuyến đi trượt tuyết cuối năm 2013, anh được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo và được cho là cần được chăm sóc 24/24 kể từ đó.
Sự đóng góp công khai hiếm hoi của Michael Schumacher diễn ra sau khi có tin anh dự đám cưới con gái Gina tại một biệt thự ở Majorca, Tây Ban Nha, cuối tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên một người bạn thân của tay đua huyền thoại khẳng định thông tin này không đúng. Tháng trước Michael Schumacher thành ông ngoại sau khi con gái Gina thông báo sinh bé đầu lòng.

Michael Schumacher đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tai nạn trượt tuyết nghiêm trọng cuối năm 2013. Ảnh: AFP
Hiện Michael Schumacher sống trong một căn nhà trị giá 50 triệu bảng Anh trên bờ hồ Geneva ở Thụy Sĩ, nơi anh được một đội ngũ y tế chăm sóc. Corinna, người luôn bảo vệ sự riêng tư của chồng, đã tạo ra một đội ngũ những người thân thiết, được kiểm soát chặt chẽ xung quanh huyền thoại F1.
Chỉ một số ít người đáng tin cậy được phép tiếp cận Schumacher, bao gồm cựu giám đốc Ferrari Jean Todt, cựu đồng đội Felipe Massa và Luca Badoer, cũng như quản lý lâu năm Sabine Kehm.
Chiếc mũ bảo hiểm màu trắng của Sir Jackie Stewart, được trang trí bằng họa tiết tartan Hoàng gia Stewart đặc trưng của ông, xuất hiện tại Bahrain Grand Prix, hôm 13/4. Stewart, 85 tuổi, lái chiếc Tyrell vô địch năm 1973 chạy một vòng triển lãm - một sự tôn vinh cho cả quá khứ và cuộc chiến cá nhân của ông bên ngoài đường đua.

Sir Jackie Stewart cầm mũ bảo hiểm có chữ ký của tất cả các nhà vô địch F1 còn sống tại Bahrain Grand Prix 13/4. Ảnh: Formula1
Tay đua người Scotland đã thành lập quỹ chống lại căn bệnh mất trí nhớ sau khi vợ ông, Lady Helen, được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ frontotemporal năm 2014 - vài tháng sau tai nạn của Michael Schumacher. Trong một cuộc phỏng vấn, huyền thoại Stewart tiết lộ vợ gần đây lần đầu tiên không nhận ra ông. "Mới hôm nọ đến giờ ăn tối, bà ấy đứng dậy và tôi đang ngồi gần đó, và bà ấy nói: 'Jackie đâu rồi?'. Đó là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra và chỉ vài tuần trước", ông nói. "Tôi có một cảm giác tồi tệ".
Hoàng Trang (Theo The Sun)