
Kevin Boateng tiết lộ rằng trước khi phạm lỗi với Ballack, anh bị tiền vệ này tát. Ảnh: AP.
Cầu thủ của Portsmouth cho biết, ba phút trước khi anh phạm lỗi, Ballack đã tát anh khi hai người có lời qua tiếng lại trong trận chung kết FA Cup hôm 15/5. "Một mặt, tôi đã phạm lỗi nhưng xét ở khía cạnh khác thì đó là vì cái tát của Ballack. Tôi nghĩ rằng, cách xử sự này còn tồi vệ hơn cả pha vào bóng của tôi", Boateng bộc bạch trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild.
Boateng so sánh vụ việc của anh không khác gì cái tát mà Lukas Podoski dành cho Ballack trong một trận đấu quốc tế với đội tuyển xứ Wales hồi tháng 4 năm 2009: "Tôi thực sự bất ngờ với hành vi của Ballack. Cách đây không lâu, anh ấy từng phàn nàn về Podolski thế mà bây giờ lại đối xử với tôi như thế. Anh ta cũng chẳng tốt đẹp hơn Podolski là mấy".
![]() |
Ballack bị chấn thương bất ngờ và phải từ giã giấc mơ World Cup trong trận chung kết FA với Chelsea. Ảnh: AP. |
Ngôi sao 23 tuổi cũng chỉ trích HLV Jogi Lowe, người cho rằng lỗi của anh đáng bị phạt thẻ đỏ: "Khi tôi nghe thấy điều đó, tôi cảm thấy họ cũng giống nhau thôi. Đội trưởng của ông ấy được phép tát người khác ư? Rõ ràng đó là một hành vi không đẹp. Nếu tôi có hành động tương tự, tôi sẽ bị cấm thi đấu hàng năm trời. Đó cũng là lý do tôi rời khỏi LĐBĐ Đức (DFB) và chơi cho Ghana"
Ông Prince, bố của Boateng, cũng có ấn tượng không tốt với Michael Ballack. "Tôi còn nhớ một câu chuyện khi Kevin còn ở Hertha Berlin. Một tuần trước khi trận đấu với Bayern diễn ra, Kevin đã ghi bàn thắng đầu tiên ở Bundesliga. Trong trận đấu với Munich, Ballack đã dẫm lên chân nó. Khi Kevin thắc mắc, Ballack quắc mắt Câm miệng lại, chỉ bởi vì mày ghi một bàn thắng vào lưới Frankfurt không có nghĩa là mày là người giỏi nhất đâu nhé", bố Boateng kể lại.
![]() |
Boateng và Ballack có mối hiềm khích từ lâu. Ảnh: AP. |
Đại diện của Ballack dọa sẽ kiện tiền vệ công 23 tuổi vì pha phạm lỗi thô bạo khiến tiền vệ Chelsea phải ngậm ngùi chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi chỉ chưa đầy 1 tháng nữa là World Cup sẽ bắt đầu.
Kevin Boateng sinh ra ở Berlin, có mẹ là người Đức và bố là người Ghana. Ngôi sao Portsmouth có anh là George (đang chơi cho Hull City ) và em trai Jerome (Hamburg). Tại World Cup năm nay, Kevin khoác áo tuyển Ghana còn Jerome khoác áo tuyển Đức và có một điều thú vị là hai đội lại nằm cùng bảng D.
Hoàng Trang