
Được biết đến là hotgirl đời đầu ở Hà Nội, Mi Vân hiện vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung như tuổi đôi mươi. Cô gây ấn tượng bởi nét hồn nhiên, baby dù đã hơn 30 tuổi và trải qua hai lần sinh nở. Hiện, người đẹp Hà thành kinh doanh riêng và dành thời gian chăm sóc các con.

Sau một thời gian ở nhà phòng tránh dịch, hotmom Hà Nội lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, để các con và cháu xả hơi sau khi ở nhà khá lâu. Đây cũng là dịp để đi tránh cái nóng như thiêu đốt những ngày này ở thủ đô.

Bà mẹ hai con lựa chọn Bakhan Village Resort - một khu nghỉ dưỡng giá bình dân ở Hòa Bình. Nằm ngay trên sườn núi ở bản Ba Khan, Mai Châu, khu nghỉ dưỡng tọa lạc giữa núi rừng xanh mát, không khí trong lành. Từ resort, du khách có thể nhìn xuống hồ thủy điện Hòa Bình và dòng sông Đà bình yên.

Các villa thiết kế riêng tư nhưng không quá cách biệt, phù hợp cho các gia đình hay nhóm bạn quây quần. Phong cách thiết kế giản dị, mộc mạc giống những căn nhà ở vùng cao với ban công gỗ, mái tranh

Toàn bộ resort được xây dựng trên bãi đá tai mèo – loại đá phổ biến ở Hà Giang - trên địa hình hơi dốc, thoai thoải men theo đỉnh đồi, mang tới nhiều góc ảnh sống ảo.

Điểm check in mà gia đình Mi Vân thích nhất là hồ bơi vô cực, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ thung lũng. Lòng hồ phía dưới nổi lên những hòn đảo lớn nhỏ, được mệnh danh là "Hạ Long ở trên cao".

Bể bơi có diện tích gần 500 m2, sâu từ 50 cm đến 180 cm, phù hợp với cả người lớn và trẻ em. "Đi trốn" khỏi cái nóng 40 độ C ở Hà Nội, còn gì tuyệt vời bằng việc thả mình xuống làn nước xanh trong, mát rượi, thoải mái vẫy vùng và ngắm khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Resort có thiết kế tiểu cảnh xung quanh hài hòa, thông thoáng. Giá thuê từ 1,5 triệu đồng/đêm/villa.

Vì lâu mới được đi du lịch nên Mi Vân mang theo nhiều trang phục sặc sỡ, phối đồ ton sur ton để chụp ảnh sống ảo.

Resort không có nhiều trải nghiệm và hoạt động nhưng du khách có thể chủ động di chuyển ra các khu vực lân cận. Ba Khan là địa điểm lý tưởng để các nhóm khách lựa chọn tổ chức picnic, cắm trại. Thông thường, du khách tự chuẩn bị lều, bạt cắm trại...

Làng Ba Khan có vị trí khá hẻo lánh nên giao thông đi lại chưa thuận tiện, tuy nhiên, đây lại là lợi thế cho du lịch mùa dịch, trách tiếp xúc đông người. Bạn có thể chọn đi xe khách hoặc xe limousine từ Hà Nội lên đến chân đèo Thung Khe, Hòa Bình sau đó tiếp tục bắt xe ôm hoặc taxi lên đến làng Ba Khan.

Nhiều gia đình như Mi Vân chọn cách đi xe riêng, thời gian khoảng 3-4 giờ. Bạn đi dọc theo đại lộ Thăng Long, hướng cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, sau đó rẽ vào quốc lộ 6 đi thêm 40 km nữa là đến đèo Thung Khe. Từ chân đèo bạn sẽ mất khoảng 12 km nữa là đến, đoạn này có biển chỉ dẫn nên dễ đi hơn.