Tôi 42 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ, vợ là nhân viên văn phòng. Chúng tôi cưới nhau hơn 10 năm, có một con trai 5 tuổi. Cuộc sống nói chung ổn định, nếu không tính đến chuyện tôi ngày càng cảm thấy mệt mỏi vì sở thích của vợ.
Tôi biết cô ấy thích nhạc Hàn từ hồi còn trẻ, từng sưu tầm đĩa, poster, thậm chí học tiếng Hàn vì "muốn hiểu idol nói gì". Tôi nghĩ đó chỉ là một giai đoạn, ai cũng có thần tượng để yêu mến. Nhưng đến giờ, ở tuổi 40, cô ấy vẫn sống trong thế giới ấy và dường như còn cuồng hơn trước.
Buổi tối, thay vì chơi cùng con hay nói chuyện với tôi, cô ấy tập trung lướt TikTok, cười khúc khích vì video thần tượng, rồi reo lên mỗi khi nhóm nhạc ấy ra bài mới. Phòng khách đầy đồ lưu niệm, ảnh, lightstick. Cô ấy có thể thức đến nửa đêm để "xem livestream idol", sáng hôm sau đi làm vẫn hồ hởi như chưa có gì xảy ra.
Cách đây hai tháng, cô ấy dành gần 40 triệu đồng để bay sang Singapore xem concert của thần tượng. Tiền đó là tiền chung, quỹ mà hai vợ chồng góp vào hàng tháng để chi tiêu cho cả nhà, trả học phí cho con và tiết kiệm. Khi tôi hỏi, cô ấy nói nhẹ tênh: "Một năm em chỉ đi một lần, anh cũng nên để em có niềm vui riêng".
Tôi không cấm nhưng thật sự thấy khó chấp nhận. Không phải vì tiền, mà vì thái độ hồn nhiên, như thể mình vẫn là cô gái 20 tuổi chưa vướng bận gì.
Tệ hơn, cô ấy bắt đầu hướng con trai theo "gu" thần tượng của mình. Con mới 5 tuổi, thích xe đồ chơi và siêu nhân nhưng vợ tôi lại ép con tập nhảy, bắt chụp ảnh uốn tóc, mặc áo phông in hình nhóm nhạc Hàn.
Tuần trước, cô ấy tham gia một cuộc thi nhảy cover thần tượng, rồi đăng video công khai, gắn thẻ tôi vào chú thích ảnh: "Chồng em hãy tự hào vì có vợ luôn trẻ trung nhé". Tôi thực sự xấu hổ. Đồng nghiệp nhắn tin trêu, bạn bè gửi ảnh chụp màn hình. Khi tôi nói bỏ gắn thẻ, cô ấy nổi giận.
Tôi tự hỏi, có phải tôi cổ hủ, hay đơn giản là cô ấy đang sống trong một thế giới ảo quá lâu mà không muốn quay về thực tại? Tôi không biết phải làm sao để nói với vợ rằng, điều tôi cần không phải một người phụ nữ "mãi trẻ", mà là một người vợ có trách nhiệm, biết quan tâm đến chồng con. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Mạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.