Liezel Betitta (32 tuổi) tin rằng chồng mình, Mark, có mối quan hệ tình cảm với vợ của đồng nghiệp ở công ty xây dựng, nơi Mark đang làm việc tại thành phố Iloilo, Philippines, Daily Mail đưa tin.
Hôm 22/4, sau khi tan làm, Mark đi uống rượu với bạn và ngủ tại nhà anh này trong khi Liezel điên cuồng đi khắp nơi tìm chồng. Đến 22h30 cùng ngày, Mark tỉnh dậy trong đau đớn sau khi bị Liezel nắm lấy "của quý" và cắt phăng nó đi. Bạn của Mark đã giúp anh này cầm máu và đưa đến bệnh viện Jesus Colmenares Memorial ở quận Balasan Town, cách đó vài dặm.
Mark sau đó được chuyển đến trung tâm y tế Western Visayas ở thành phố Iloilo, nơi các bác sĩ cố gắng gắn lại dương vật cho anh ta, nhưng không thành công.
Cảnh sát cho biết Liezel đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị bắt giữ. Dù vậy, người vợ vẫn tuyên bố không hề hối hận. Cô nói: "Tôi không phủ nhận chuyện mình cắt dương vật của anh ta. Đó là sự trừng phạt dành cho anh ta vì thói trăng hoa. Tôi sẵn sàng đối mặt với pháp luật về hành động của mình".
Điều tra viên sở cảnh sát cho biết Mark muốn vợ mình phải chịu tội. "Lần cuối tôi nói chuyện với gia đình anh ta, họ nói rằng anh ta đang hồi phục", người này nói.
Liezel hiện bị tạm giam. Theo hàng xóm, đôi vợ chồng có một cặp song sinh 11 tuổi, một con gái 8 tuổi và thường xuyên cãi nhau.
Cảnh sát Philippines vẫn đang điều tra thêm về nguyên nhân vụ việc.