Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Messi ôm đầu lặng người đứng trên sân. Siêu sao Argentina mang băng đội trưởng của Barca trong trận tứ kết với Bayern Munich. Tiền đạo 33 tuổi không giấu nổi sự thất vọng sau thảm bại 2-8. Chân sút 33 tuổi cúi gằm mặt bước vào phòng thay đồ sau trận. Cựu danh thủ Rio Ferdinand khẳng định Messi sẽ rời Barca sau trận thua nhục nhã khi bình luận sau trận. Trong trận, Messi gần như mất hút, bị các cầu thủ đối phương theo sát, bắt bài, không có tình huống nào gây nguy hiểm. Trung vệ Gerard Pique cũng không giấu được nỗi buồn thua trận. Phát biểu sau trận, Pique thừa nhận anh và các đồng đội thi đấu tồi tệ, thua một cách nhục nhã. Trong khi các cầu thủ Bayern Munich ôm nhau mừng chiến thắng hoành tráng, Pique và đồng đội lặng lẽ, thất thểu đi trên sân. Vì Covid-19 nên các trận đấu từ vòng tứ kết không có lượt đi lượt về và chỉ diễn ra tại Bồ Đào Nha. Mùa giải năm ngoái, Messi và các đồng đội nếm trải cay đắng ở vòng bán kết khi thua 0-4 trước Liverpool ở lượt về dù lượt đi thắng 3-0. Vidal và Griezmann cúi đầu bước về một góc khi đối thủ chúc tụng tấm vé vào bán kết. Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử dự Cup châu Âu của Barca. Bên ngoài sân, HLV Barca Quique Setien đứng chôn chân, nín lặng. Chiến lược gia 61 tuổi mới nhận lời dẫn dắt Barca từ tháng một, chứng kiến kình địch Real giành vô địch La Liga và giờ bị đá băng khỏi Champions League một cách thảm hại. Các chuyên gia nhận định, vị HLV người Tây Ban Nha chắc chắn phải ra đi sau trận thua Bayern. Trận đấu giữa Barca và Bayern được chú ý nhất vòng tứ kết vì hai đội đều là những nhà cựu vô địch giàu thành tích, hứa hẹn căng thẳng và kịch tính. Muller (áo trắng) của Bayern Munich là người mở tỷ số ngay phút thứ tư, sau đó còn một lần lập công ở phút 31. Chỉ ít phút sau, Alaba đá phản lưới nhà mang về bàn gỡ 1-1 cho Barca. Tưởng chừng trận đấu sẽ trở lại thế cân bằng nhưng 'Hùm xám' thi đấu bùng nổ hơn hẳn, liên tiếp ghi bàn và dẫn 4-1 sau khi hiệp một kết thúc với các pha làm bàn của Perisic và Gnabry. Sang hiệp hai, Suarez rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 nhưng Barca lại phải nhận tiếp 4 bàn thua nữa. Người cũ của Barca là Coutinho lập cú đúp cùng bàn thắng của Kimmich và Lewandowski khiến đại diện Tây Ban Nha rời sân trong tủi hổ. Muller được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Bayern trở thành đội đầu tiên ghi 8 bàn trong một trận đấu ở vòng knock-out Champions League. Bức ảnh chụp trong phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hiệp cho thấy nỗi thất vọng hiện rõ ở gương mặt thủ môn Ter Stegen và đội trưởng Messi. Hoàng Trang (Ảnh: AP, Reuters, AFP)