Vừa bỏ khẩu trang, tiền đạo Lionel Messi đã không kìm ném được cảm xúc. Anh nức nở, cố gắng nén khóc nhưng vẫn nghẹn ngào. Siêu sao Barca rời khỏi bục phát biểu, đi lại, tâm trạng vô cùng xúc động. Sau khi lấy khăn từ vợ, chân sút 34 tuổi mới bình tĩnh hơn, quay lại bục và bắt đầu có những chia sẻ chân thành trong ngày phải nói lời tạm biệt với đội bóng gắn bó từ khi mới 13 tuổi.
"Những ngày gần đây, tôi đã suy nghĩ nhiều về việc sẽ nói gì trong họp báo nhưng sự thật là tôi không thể nghĩ được gì cả. Điều này thực sự khó khăn với tôi bởi cả cuộc đời của tôi là ở đây suốt bao năm qua. Tôi chưa sẵn sàng cho điều này. Năm nay tôi và gia đình được thuyết phục ở lại đây, tại Barcelona, đó cũng là tất cả những gì chúng tôi muốn hơn bất kỳ điều gì. Đây là nhà tôi, nhà của chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ rằng cả nhà sẽ ở lại Barcelona. Nhưng hôm nay tôi phải nói lời tạm biệt với tất cả", Messi thổn thức. Anh chia sẻ rằng tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt trong bối cảnh không có người hâm mộ, lúc không ngờ nhất và khẳng định sẽ có ngày trở lại Barcelona.
Vợ con cùng các đồng đội và những người có mặt trong khán phòng đều đứng dậy vỗ tay động viên Messi một lúc lâu. Thủ quân Barca và Argentina vẫn chưa thôi nức nở trong giây phút "buồn nhất cuộc đời". Sau đó, chân sút vừa vô địch Copa America trả lời một số câu hỏi phỏng vấn.

Messi liên tục lau nước mắt trong buổi họp báo chia tay. Ảnh: AFP.
Trước thông tin PSG đã liên hệ với ông Jorge - bố và cũng là đại diện của Messi - xúc tiến việc chuyển nhượng, anh chia sẻ: "PSG cũng là một điểm đến tiềm năng, đúng vậy. Ngay lúc này, không gì được xác nhận. Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi sau thông báo của Barcelona".
Messi thừa nhận anh rất suy sụp khi nỗ lực ở lại CLB trong đó bao gồm chấp nhận 50 % giảm lương để trợ giúp tình hình tài chính cho Barca cuối cùng không đem lại kết quả. "Hợp đồng mới của tôi đã hoàn tất, tất cả xong hết rồi. Tôi muốn ở lại và khi tôi trở lại sau ngày nghỉ, tất cả sẽ được hoàn tất. Và sau đó như Chủ tịch Laporta đã giải thích, vào phút cuối cùng, với tất cả mọi thứ ở La Liga, việc ký kết đã không thể xảy ra. Tôi thực sự rất buồn bởi tôi không muốn rời đội bóng này. Tôi yêu Barcelona và tôi muốn ở lại, hợp đồng cũng đã sẵn sàng rồi. Tôi đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng để ở lại. Không có vấn đề gì với Barcelona, thật đấy. Tôi và CLB rất ổn, chúng tôi đã đạt được mọi thỏa thuận nhưng quy định ở La Liga khiến nó không thể thực hiện", Messi thổ lộ.

Đồng đội Jordi Alba và Griezmann an ủi Messi. Ảnh: Reuters.
Tiền đạo thủ quân tuyển Argentina cũng bác bỏ thông tin Barca đề nghị anh giảm thêm 30% lương nữa nếu muốn ở lại. Trong kỳ nghỉ ở Ibiza vài ngày trước, Messi chụp ảnh với nhóm cầu thủ PSG là Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria và Marco Verratti làm rộ lên tin đồn sắp gia nhập đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, anh khẳng định việc gặp gỡ các đồng nghiệp không liên quan gì tới việc đàm phán bến đỗ mới. "Bức ảnh với PSG hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Tôi ở đó với bạn bè và chúng tôi quyết định chụp ảnh chung. Họ rủ tôi là hãy đến Paris nhưng đó chỉ là lời nói đùa thôi, chúng tôi đang đi nghỉ mát mà", Messi giải thích.
Trước đó vào chiều 5/8, CLB Barca bất ngờ thông báo không thể ký hợp đồng với Messi vì "những trở ngại về tài chính và cấu trúc ở La Liga". Thông tin này khiến không chỉ Messi mà cả Argentina và thế giới sốc bởi trước đó hai bên đã thống nhất các điều khoản gia hạn hợp đồng chỉ còn ký chính thức. Messi đã gắn bó với Barca từ năm 13 tuổi, giành mọi vinh quang cá nhân và tập thể trong màu áo đội bóng xứ Catalan. Mùa hè năm ngoái, anh gửi fax đòi ra đi nhưng được thuyết phục ở lại. Năm nay, khi anh tưởng chừng có thể gắn bó thêm 5 năm nữa thì lại ra đi theo cách không ai ngờ tới.
Hoàng Trang (Theo The Sun)