Chân sút Argentina tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của Inter Miami trong trận chung kết với Nashville trên sân Geodis Park sáng nay. Dù đá trên sân khách và bị các cầu thủ chủ nhà "chăm sóc kỹ", Messi vẫn khẳng định được đẳng cấp với bàn mở tỷ số phút 23. Có bóng ngoài vòng cấm, Messi lừa qua một cầu thủ Nashville rồi tung cú sút cầu vồng vào góc xa hạ gục thủ môn Elliot Panicco. Siêu phẩm của nhà vô địch World Cup khiến khán giả trên sân và bình luận viên hết lời tán thưởng.
Sau vài phút choáng váng vì bị thủng lưới trước, đội chủ nhà nhanh chóng ổn định đội hình và tổ chức phản công. Tuy nhiên các pha bóng của Nashville chưa đủ độ sắc bén. Kết thúc hiệp một Inter Miami dẫn 1-0. Sang hiệp hai, Inter Miami vẫn kiểm soát bóng tốt hơn nhưng trong một pha bất cẩn, thủ môn Drake Callender đưa bóng về lưới nhà giúp Nashville gỡ hòa 1-1.
Sau 90 phút thi đấu chính thức không bên nào ghi thêm được bàn thắng, hai đội bước vào loạt luân lưu cân não. Thủ quân Messi là người sút đầu tiên và thành công. Đội bóng của Chủ tịch David Beckham có lợi thế lớn ngay ở lượt sút thứ hai khi Randall Leal của Nashville sút hỏng. Cục diện trở nên cân bằng khi ở lượt sút thứ 5 Victor Ulloa phía Inter Miami thực hiện không thành công cú sút phạt đền. Ở 5 loạt sút sau đó cầu thủ hai bên đều thực hiện tốt. Đến lượt thứ 11, thủ môn Drake Callender chuộc lỗi khi đá thành công và cản cú sút của đồng nghiệp Elliot Panicco.
Thắng Nashville 10-9 sau loạt luân lưu kịch tính, Inter Miami vô địch Leagues Cup. Đây là danh hiệu đầu tiên của đội bóng mới thành lập đầu năm 2018. Riêng với Messi, đây là chiếc Cup thứ 44 của anh trong sự nghiệp lừng lẫy. Siêu sao người Argentina duy trì thành tích ấn tượng với 10 bàn trong 7 trận liên tiếp, đóng góp lớn vào thành công của Inter Miami.
Không chỉ giành Leagues Cup, Messi còn nhận cú đúp danh hiệu cá nhân Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.
Hoàng Trang