Mình là Nguyễn Thị Hạnh, chú rể của mình là Nguyễn Trường Giang. Mình sinh năm 1987 nhưng mũm mĩm nên anh hay gọi mình là heo đất, còn chú rể nhà mình sinh năm 1983 nhưng lại "chững chạc" trước tuổi nên mình gọi là mèo già. Hai đứa hợp nhau lắm. Nhiều lúc còn tự hỏi tại sao lại có thể hợp được đến như thế, đúng là ông trời sinh chúng mình ra là để cho nhau.
Nhờ có tình yêu, sự kiên định và quyết tâm của anh cùng với sự ủng hộ của bố mẹ anh, chúng mình sẽ có một đám cưới hạnh phúc vào đầu năm 2012. Mình hy vọng bộ ảnh này sẽ là món quà bất ngờ dành cho anh xã nhà mình với lời nhắn: "Anh xã à, tội của anh là nặng lắm cơ thế nên anh phải bù đắp cho em thật nhiều đó nhé. Em cũng sẽ cố gắng. Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng cho mái ấm của chúng mình thật nhiều tiếng cười và hạnh phúc anh nha". Các bạn chúc phúc cho vợ chồng mình nhé!.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.