Khi được đưa vào bệnh viện thú ý Double Bay, ngoại ô Sydney, chú mèo 8 tháng tuổi ở trong tình trạng nhịp tim đập nhanh, lồng tử mắt bị giãn.
Các bác sĩ thú y đã không thể lấy máu hay đo nhiệt độ cho chú mèo do chú không chịu ngồi yên trong lồng.
Ban đầu, bác sĩ thú ý cho rằng việc chú mèo như vậy không phải là do ăn phải một loại cây cỏ có độc tố, thức ăn bị hỏng hay có lẫn ma túy.
Nhưng sau đó người chủ đã thừa nhận qua điện thoại với cảnh sát rằng có thể chú mèo đã liếm vào chiếc đĩa có cocain.
Tuy nhiên, người chủ này không bị phạt gì mà chỉ được yêu cầu mang chú mèo về nhà. Theo luật pháp Australia, các bác sĩ thú y không phải báo cáo những trường hợp tương tự với cảnh sát.
(Theo Tiền Phong)