Bà Melania bên cạnh ông Trump trong một sự kiện gây quỹ tranh cử tổng thống. Ảnh: AP
Sáng 14/7, vài tiếng sau khi ông Trump bị ám sát hụt ở sự kiện vận động tranh cử tại Pennsylvania, bà Melania phá vỡ sự im lặng, nói gia đình bà đang trên "bờ vực của sự thay đổi khốc liệt". Cựu đệ nhất phu nhân gọi nghi phạm bắn ông Trump là "quái vật" và cho rằng tên này coi "chồng tôi là một cỗ máy chính trị vô nhân đạo".
"Khi tôi chứng kiến viên đạn đó bắn trúng chồng mình, Donald, tôi nhận ra cuộc sống của tôi và Barron đang trên bờ vực của sự thay đổi tàn khốc. Tôi biết ơn các mật vụ và các nhân viên thực thi pháp luật đã liều mạng bảo vệ chồng tôi", bà Melania nói.
Khoảnh khắc ông Trump trúng đạn
Theo Sở Mật vụ, tay súng được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, người Pennsylvania. Nghi phạm đã bị mật vụ bắn hạ tại chỗ sau khi xả nhiều phát đạn về phía sân khấu, khiến ông Trump bị thương, một khán giả chết và hai người bị thương.
"Với gia đình của những nạn nhân vô tội đang phải chịu đựng hành động tàn ác này, tôi xin mạn phép gửi lời chia buồn chân thành nhất. Tôi vô cùng đau buồn", cựu người mẫu 54 tuổi nói thêm.
Khoảnh khắc ông Trump trúng đạn. Ảnh: Reuters
Bà Melania hầu như luôn tránh xa ánh đèn sân khấu suốt quá trình tái tranh cử của chồng. Dù vậy, khi những chỉ trích tiêu cực về việc ông Trump dàn dựng chuyện bị ám sát đang lan truyền, Melania lập tức lên án chúng. "Những khía cạnh cốt lõi trong cuộc sống của chồng tôi - khía cạnh con người của ông ấy - đã bị chôn vùi dưới cỗ máy chính trị. Donald là người đàn ông hào phóng và chu đáo, dù trong mọi thời điểm tốt đẹp hay tồi tệ nhất", Melania nói thêm.
Sau khi trúng đạn, Donald Trump được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra và được thông báo đã ổn định. Đêm cùng ngày, cựu tổng thống 78 tuổi được nhìn thấy tự mình bước xuống cầu thang của chiếc Boeing 757 mang tên Trump Force One. Ông vẫn sẽ tham dự Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa tại Milwaukee vào tuần này theo kế hoạch.
Tùng Anh (Theo NY Post)