Một bức ảnh mới nhất của Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle đang bế con trai đầu lòng Archie của họ đã xuất hiện trên mạng xã hội hôm 8/3, chỉ vài giờ sau khi cuộc phỏng vấn của cặp vợ chồng với Oprah Winfrey được phát sóng ở Mỹ.
Giữa lúc dân tình vẫn còn đang choáng váng vì những tuyên bố gây sốc của Harry và Meghan, Misan Harriman - nhiếp ảnh gia chụp bức ảnh được sử dụng để thông báo về việc Meghan mang thai con thứ hai - đã đăng bức ảnh này của nhà Sussex.
Trong ảnh, Công tước xứ Sussex ôm vợ bầu, còn Nữ công tước xứ Sussex bế con trai trong một khu vườn tươi tốt ở Los Angeles. Khuôn mặt của Archie bị che khuất phía sau mặt mẹ. Giống như bức ảnh trước đó, cả Harry và Meghan đều đi chân trần và có một cái cây lớn làm hậu cảnh.
Tuy nhiên, lần này Meghan mặc một chiếc váy khác với ảnh trước. Vì vậy, không rõ liệu bức ảnh này có được chụp cùng ngày với bức ảnh công bố mang thai hay không.
Bức ảnh được chia sẻ đúng dịp Quốc tế phụ nữ và sau khi nhà Sussex tiết lộ đứa con thứ hai là một bé gái trong cuộc phỏng vấn với Oprah. Nhiếp ảnh gia Harriman viết: "Thật là một tin tuyệt vời để ăn mừng vào ngày Quốc tế phụ nữ! Xin chúc mừng những người bạn của tôi và chào mừng anh đến với câu lạc bộ của những ông bố có con gái, Harry".
Cùng lúc đó, ở Anh, Nữ công tước xứ Cambirdge và Nữ công tước xứ Cornwall được cánh săn ảnh phát hiện mang biểu cảm trầm lặng khi lái xe ở London. Cả hai đang bị cuốn vào những câu chuyện xung quanh nhà Sussex sau khi bạn bè của Meghan tuyên bố vào đầu tháng này rằng các nữ công tước là những kẻ mách lẻo chuyện của Meghan cho báo chí Anh. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, Meghan cũng cáo buộc Kate đã làm cô khóc khi chuẩn bị đám cưới hoàng gia hồi tháng 5/2018.
Hiện cả Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge đều không đưa ra phản hồi chính thức nào về cuộc phỏng vấn của nhà em trai, em dâu. Thay vào đó, họ chỉ đăng hai bài viết có liên quan đến Ngày lễ của khối Thịnh vượng chung và chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ.
Theo truyền thông Anh, Nữ hoàng, Thái tử Charles, Hoàng tử William đã dành cả ngày 8/3 để thảo luận khẩn cấp về cách phản ứng với một loạt cáo buộc do Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle tung ra trong chương trình phỏng vấn đặc biệt kéo dài hai giờ với Oprah Winfrey trên kênh truyền hình Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn, nhà Sussex cáo buộc một thành viên hoàng gia giấu tên phân biệt chủng tộc, quan ngại về màu da của con đầu lòng của họ. Ngoài ra, nhà Sussex cũng tuyên bố họ bị đuổi ra khỏi nước Anh, một phần do phân biệt chủng tộc và cáo buộc bộ máy của cung điện không hỗ trợ khiến Meghan nảy sinh ý định tự tử.
Bên cạnh đó, Harry cũng tiết lộ mối quan hệ rạn nứt tồi tệ với cha mình, nói rằng gia đình đã cắt đứt nguồn tài chính cho vợ chồng anh khiến anh phải chi tiêu bằng tiền thừa kế do mẹ quá cố Diana để lại. Đồng thời, Harry cho rằng Nữ hoàng đã bị rót vào tai những lời tư vấn sai trái và đã huỷ một cuộc họp đã lên lịch tại Sandringham.
Về phía Meghan, cô tố cáo các hoàng gia cao cấp có âm mưu để Archie không bao giờ có tước hiệu hoặc được bảo vệ 24/7 và cho biết các quan chức không bảo vệ họ khỏi những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc, lại còn nói dối về họ để bảo vệ các thành viên hoàng gia khác.
Các phát ngôn của nhà Sussex đang khiến dư luận thế giới chia làm hai phe, một bên ủng hộ tinh thần tự do, quật cường của Meghan, bên còn lại cho rằng Meghan "ăn cháo đá bát", Harry nhu nhược, vô ơn.
Tùng Anh (Theo Mail)