
Meghan mặc quần da 975 bảng chụp ảnh ở hậu trường cùng diễn viên hài Ziwe Fumudoh - nhân vật trong podcast mới nhất của cô. Ảnh: Instagram Ziwe
Vợ Hoàng tử Harry công bố tập mới nhất của podcast Archetypes trên Spotify hôm 25/10. Với sự xuất hiện của hai nữ diễn viên da màu Issa Rae và Ziwe Fumudoh, podcast lần này của Meghan thảo luận về chủ đề "những người phụ nữ da đen bị đóng đinh hình tượng nóng tính".
Mở đầu, nữ công tước 41 tuổi cho rằng có sự khác biệt giữa người khó tính và người thích sự rõ ràng. Đồng tình với Meghan, ngôi sao của Insecure, Issa (30 tuổi) nói: "Với tôi, sự rõ ràng có nghĩa là tôi có ý thức về những gì tôi muốn".
"Tôi là một người đặc biệt. Tôi nghĩ rằng thuyền to sóng lớn, chúng ta rồi sẽ thành công. Nhưng tôi cũng từng bị thu mình lại và trở nên rón rén khi bước vào một căn phòng. Tôi không biết cô từng như thế chưa, nhưng đó là điều tôi thấy xấu hổ nhất. Khi cô đang nói một câu gì đó rồi tăng ngữ điệu lên, kiểu như câu hỏi, thì ngay lập tức đầu cô liền bảo 'Ôi trời, dừng lại'. Và thế là cô hạ thấp tông giọng xuống, khẽ khàng và chỉ nói ra những điều cô cần nói. Cô được phép đặt ra ranh giới, được phép bày tỏ rõ ràng cơ mà. Nó không khiến cô trở thành con người đòi hỏi hay khó tính được. Nó chỉ làm cô thành con người bộc trực, thẳng thắn", Nữ công tước xứ Sussex tiếp lời.

Từ trái sang: Issae Rae, Meghan, Ziwe Fumudoh. Ảnh: People
Để trở về chủ đề chính của podcast, Meghan hỏi Issa: "Có phải từng có lúc nào đó trong cuộc đời cô và thậm chí là bây giờ, đặc biệt với tư cách là một phụ nữ da đen, cô có cảm thấy rằng mình được phép tức giận trong những khoảnh khắc nhất định không?".
Nữ diễn viên trả lời: "Hoàn toàn không. Bởi vì tôi không thể mất bình tĩnh, tôi không thể làm vậy, đặc biệt với tư cách một phụ nữ da đên, thậm chí với tư cách người của công chúng hiện tại. Bởi vì, mọi người đều đang tìm cách biện minh cho nhận thức của họ về bạn. Điều đó không có nghĩa tôi không biết nổi nóng. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là tôi sẽ trút sự thất vọng của mình cho người tôi tin tưởng, trút bỏ nó và sau đó chuyển sang chế độ chữa lành. Và tôi nghĩ rằng dù sao thì tôi không muốn ở trong cơn tức giận quá lâu, vì nó có tác dụng gì đâu? Tôi muốn bắt tay thay đổi, nhưng vẫn muốn được phép có cảm xúc đó vì là lẽ tự nhiên. Nó là một cảm xúc".
Phân đoạn tiếp theo, Meghan nói rằng đã đến lúc "thử cảm giác khi chúng ta được phép sống thật với chính mình", hay "trực tiếp bày tỏ quan điểm mà không bị gọi là nóng tính", "tồn tại theo cách riêng, hiện hữu trên cuộc đời chỉ với tư cách đơn giản là một con người".

Nữ công tước xứ Sussex đang liên tục phát hành podcast Archetypes trên Spotify. Ảnh: PA
Trong cuộc trò chuyện, Meghan cũng tiết lộ cô đã uống lại cà phê sau một thời gian không động đến nó. "Tôi thậm chí còn từng không nghĩ về chuyện uống cà phê. Hồi còn ở phim trường, tôi thích uống Nespresso cả ngày, uống mỗi ngày luôn. Nhưng tôi không còn uống nó khi ở Anh". Khi Issa hỏi vì sao uống cà phê trở lại, Meghan đáp: "Tôi đoán vì cuộc sống bắt đầu quay lại với tôi. Khi khách đến hoặc khi vào một cuộc họp, họ hay hỏi 'Ồ, cô có muốn uống cà phê không?'. Và tôi nghĩ có lẽ tôi nên uống cùng họ. Đó như kiểu một nghi lễ".
Trong podcast, Meghan còn trò chuyện với Ziwe Fumudoh. Nữ công tước xứ Sussex tiết lộ với nữ diễn viên hài người Mỹ gốc Nigeria rằng cô vừa mới kiểm tra lại gia phả vài năm trước. Meghan tiết lộ 43% dòng máu trong người cô có nguồn gốc là người Nigeria.
Trước đây, Meghan từng bị gắn mác 'nữ công tước khó tính" sau khi có tin cô thường có "hành vi độc tài", gửi email cho nhân viên lúc 5h sáng. Nhiều trợ lý của nhà Sussex phải thôi việc sau một thời gian ngắn làm việc cho họ. Đồng thời, các phụ tá Hoàng gia khác kể về việc rơi nước mắt vì bị Meghan bắt nạt và quát tháo. Tuy nhiên, cựu diễn viên Mỹ luôn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc này.
Tùng Anh (Theo People)