Meghan trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Ảnh chụp màn hình
Ngày 26/8, cựu diễn viên Mỹ nói với Emily Chang của Bloomberg rằng cô "chỉ là chính mình" khi quảng bá phần hai series Netflix With Love, Meghan. "Mọi chuyện đã khác vài năm trước, khi tôi không thể thẳng thắn như bây giờ và phải luôn mang quần tất màu da", Meghan cho biết, ám chỉ thời gian ở trong hoàng gia. "Thẳng thắn mà nói, đó không phải là tôi. Tôi đã không nhìn thấy quần tất kể từ những bộ phim thập niên 1980. Điều đó có chút gì đó không chân thực".
"Đó là một ví dụ ngớ ngẩn nhưng nó là một ví dụ về việc khi bạn muốn ăn mặc theo cách bạn muốn và nói những điều đúng sự thật, bạn có thể thể hiện điều đó một cách tự nhiên, chân thực - đó là cảm giác thoải mái với chính mình", cô tiếp tục.
Bà mẹ hai con sau đó cho rằng hiện tại cô đã bước sang chương mới của cuộc đời và "không cần phải chứng minh bất cứ điều gì".
Meghan đi tất da chân trong chuyến công tác cùng Nữ hoàng Elizabeth II năm 2018. Ảnh: PA
Cuộc phỏng vấn được công bố chỉ vài giờ sau khi Netflix phát hành 8 tập mới của series With Love, Meghan trên nền tảng trực tuyến. 9 tập phim này có cùng định dạng với phần một, nơi cựu diễn viên tiết lộ các mẹo và thủ thuật để tổ chức tiệc tại nhà. Các tập phim có những người bạn nổi tiếng của Meghan tham gia, bao gồm Chrissy Teigen, Tan France, Jay Shetty và nhiều người khác.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi phát hành, phần hai đã bị các nhà phê bình Anh chỉ trích gay gắt, cho rằng chương trình "thiếu nhạy cảm" và "tự cao tự đại". Trong bài đánh giá hai sao, Telegraph gọi các tập mới nhất của Meghan là "thiếu thốn" và nói chúng chỉ "ít điên rồ hơn một chút" so với phần một. Times of London nhận định rằng phần mới nhất của chương trình Meghan là "một series thiếu ý nghĩa, do một người phụ nữ cần tiền dẫn dắt".
Biên tập viên Hoàng gia của tờ Sun, Matt Wilkinson, gọi series này là "tự cao tự đại". Trong khi đó, Guardian cho rằng các tập mới của Meghan "quá giả tạo". Các tập phim cũng bị đầu bếp nổi tiếng Jameson Stocks, người từng nấu ăn cho hoàng gia, chỉ trích. "Tôi đã cố gắng giữ một tâm trí cởi mở, hy vọng nó có thể là sự cải tiến so với phần một. Nhưng chỉ hai phút sau, tôi đã chán ngấy với trò nhảm nhí này", Stocks, 41 tuổi, nói với NY Post.
Tùng Anh (Theo NY Post)