Tôi 31 tuổi, kết hôn được 4 năm, có một bé gái ba tuổi. Chồng tôi là người hiện đại, thẳng thắn, ít nói nhưng rất yêu thương vợ con. Mẹ tôi gần 80 tuổi, sau khi bố mất, bà lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi để có người bầu bạn và hỗ trợ chăm sóc cháu nhỏ. Dù giúp đỡ tôi rất nhiều, bà vẫn giữ nhiều thói quen bảo thủ, lạc hậu khiến chồng tôi không hài lòng, nhưng anh luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ phàn nàn hay phản ứng gay gắt.
Tối hôm mùng hai Tết, con gái tôi sốt 40 độC, chồng muốn đưa con đi viện nhưng mẹ ngăn cản, bà bảo chỉ cần uống nước lá tía tô và lau người là khỏi. Không ai chịu nhượng bộ, cuộc tranh cãi căng thẳng bùng nổ. Khi chồng tôi bế con ra xe, mẹ kéo tay tôi, tức giận nói: "Chồng con có xem mẹ ra gì không? Mẹ nuôi ba đứa con, có đứa nào chết vì sốt chưa mà phải đi viện ngay lập tức?". Còn chồng tôi cũng vùng vằng đáp: "Bà nuôi con bà thế nào cũng được nhưng đây là con của con".
Mẹ tôi giận dữ bỏ về ngay trong đêm. Hôm sau, bà gọi cho tôi, khóc nấc lên: "Từ nay tao không bao giờ bước chân vào nhà chúng mày nữa!". Và chồng tôi đến giờ vẫn ấm ức, anh cũng nói không muốn sống chung với mẹ vợ nữa. Ảnh bảo hàng tháng biếu bà tiền cho bà sống ở quê còn hơn đón bà lên sống cùng.
Đến nay đã gần một tháng trôi qua, hai người vẫn chưa chịu làm hòa. Mỗi lần tôi muốn về thăm mẹ, chồng không đi cùng. Tôi mắc kẹt giữa hai người, không biết làm sao để hòa giải. Mong nhận được lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.