City Express đưa tin cặp vợ chồng, đều sống ở tỉnh Chiết Giang, đã kết hôn được 20 năm. Bố của người phụ nữ mất từ ba năm trước do bệnh tật, và sức khỏe mẹ cô cũng suy yếu kể từ đó. Hồi đầu năm, khi đưa mẹ đi dạo, cô bắt gặp chồng đưa bố nhí đi mua sắm. Trong cơn tức giận, người vợ lao vào cãi vã với chồng ngay giữa phố. Người mẹ khi cố giảng hòa các con đã lên cơn đau tim và tử vong tại chỗ.
Ba tháng sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ xong, người phụ nữ đệ đơn ly dị chồng. Người đàn ông lập tức đồng ý, song khăng khăng đòi chia đều hai ngôi nhà mà cô được thừa kế từ mẹ. Người vợ từ chối yêu cầu này và đệ đơn lên tòa án.
Cuối cùng, người phụ nữ thua kiện, bởi Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định tài sản mà vợ/chồng được thừa kế trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung. Do đó, tòa phán người đàn ông được hưởng một nửa trong số những ngôi nhà mà vợ thừa kế từ cha mẹ.
Theo Ye Shijuan, một nhân viên của cơ quan Cơ sở dữ liệu di chúc Chiết Giang, câu chuyện sẽ khác nếu mẹ vợ để lại di chúc rằng bà chỉ cho con gái tài sản. "Mẹ vợ không viết di chúc và con gái được thừa hưởng nhà của bà khi họ vẫn còn là vợ chồng", Shijuan cho biết.
Vụ việc hiện gây xôn xao dư luận trong nước, thu hút nhiều ý kiến bình luận trên các trang mạng xã hội. Một người dùng Douyin bình luận: "Thật sốc và không nói nên lời! Bà mẹ chết vì anh ta, vậy mà anh ta vẫn đòi chia tài sản của bà ấy". "Vụ này có khiến nhiều người càng băn khoăn về quyết định kết hôn", một người khác nhận xét thêm.
Tùng Anh (Theo Star)