Cho tới giờ thì mẹ của Michael vẫn đang là người nuôi 3 cháu, bao gồm cậu cả Prince Michael 12 tuổi, cô bé Paris 11 tuổi (con của Michael và Debbie) và cậu út Prince Michael II mới lên 7 (con của Michael với một người phụ nữ chưa xác định danh tính). Luật sư riêng của gia đình Jackson, ông Brian Oxman cũng cho rằng bà Katherine nên là người chăm sóc các cháu nội, bởi "bà ấy thật lòng yêu thương lũ trẻ".
Cô bé Paris đau khổ khi nhận được tin người cha đã qua đời. Ảnh: The Sun. |
Tuy nhiên thật kỳ lạ, chỉ hai ngày trước cái chết đột ngột của vua pop, Debbie Rowe vừa mới tâm sự với bạn bè rằng cô muốn được nuôi nấng các con. Người bạn này cho biết: "Debbie nói cô ấy không thể chịu được cái cách Michael nuôi dưỡng bọn trẻ. Cô ấy muốn nhận lại các con và tuyên bố sẽ chuẩn bị cho việc đối diện với Michael trước tòa để đòi lại bọn trẻ".
Mẹ Michael Jackson bình tĩnh đến bệnh viện, nơi ông vua pop đang được cứu chữa chiều 25/6 vừa qua. Ảnh: X17online.com. |
Trước thông tin này, những người thân của Michael Jackson khẳng định bà Katherine sẽ "tham chiến" với tất cả sức mạnh của mình để ngăn chặn việc cô con dâu cũ mang bầy cháu yêu của bà ra đi. Họ cho biết Debbie đã từ bỏ quyền làm mẹ của mình để đổi lấy một ngôi nhà và nhiều triệu USD từ trước đó.
Vẫn người bạn của Debbie cho biết: "Cô ấy biết rõ mọi chuyện sẽ không đơn giản bởi mẹ Michael sẽ không dễ dàng giao bọn trẻ. Nhưng cô ấy là mẹ ruột của chúng và sẽ làm tất cả những gì có thể để mang chúng về. Hơn nữa, mẹ của Michael đã gần 80 tuổi rồi. Cô ấy không muốn bọn trẻ vừa mất bố và rất có thể sẽ mất nốt bà của chúng".
Michael Jackson và Debbie Rowe trong ngày cưới tháng 11/1996. Ảnh: The Sun. |
Tháng 12 năm ngoái, Debbie đã tới tham vấn ý kiến luật sư sau khi có thông tin ông vua nhạc pop bị một căn bệnh ở lưng và chỉ sống được vài tháng nữa. Bạn bè của cô khẳng định Debbie vẫn giữ liên lạc với chồng cũ và bọn trẻ. Trong khi đó người nhà của Michael Jackson lại phủ nhận. "Cô ấy đã đồng ý từ bỏ quyền làm mẹ, đổi lấy một căn nhà và rất nhiều tiền. Từ khi bọn chúng được sinh ra, cô ta chẳng mấy khi ngó ngàng đến chúng. Chỉ có Michael và chúng tôi chăm sóc bọn trẻ. Vì thế hiển nhiên chúng tôi sẽ là người trông nom. Hơn nữa, bọn trẻ chắc chắn sẽ muốn sống với những người chúng đã biết rõ và luôn yêu mến", họ khẳng định.
Bầy con của Michael thường ra phố với những chiếc mặt nạ che mặt. Ảnh: The Sun. |
Debbie đã ký một thoả thuận với chồng cũ vào năm 1999, theo đó cô được một ngôi nhà ở Beverly Hills, một chiếc xe hơi và 1 triệu USD cho mỗi năm trong vòng 9 năm. Đổi lại, cô đã từ bỏ quyền làm mẹ của mình. Tuy nhiên đến năm 2003, cô lại ra tòa đòi lại quyền này và đã thắng kiện. Tuy đã đòi lại được các con, song chẳng mấy khi thấy Debbie xuất hiện cùng bọn trẻ. Đến năm 2006, cô và Michael Jackson lại thỏa thuận được một cam kết mới. Chi tiết của cam kết này chưa từng được tiết lộ, song chắc chắn Debbie đã nhận được rất nhiều tiền và mọi chuyện lại "xuôi chèo mát mái" cho tới tận cái chết đột ngột của vua pop hôm 25/6 vừa qua.
Khoảnh khắc hiếm hoi cậu cả Prince Michael và cô bé Paris được dạo phố cùng bố với gương mặt trần. Ảnh: The Sun. |
Có một chi tiết có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chiến khốc liệt này. Đó là Debbie từng tố cáo Michael chưa chắc đã là cha ruột của những đứa trẻ cô sinh ra. Năm 2005, vợ cũ của huyền thoại âm nhạc khẳng định cô đã được thụ tinh nhân tạo với "hạt giống" là từ một người vô danh tính. Nếu như điều này được "làm rõ trắng đen" thì cuộc chiến tưởng như khốc liệt này sẽ được giải quyết rất dễ dàng bởi bọn trẻ hiển nhiên sẽ về với mẹ ruột của chúng.
Thụy Anh