Thanh Thanh
Thế rồi mẹ có bầu và đinh ninh rằng từ nay, mình sẽ phải dành thời gian để chăm sóc bé con, gác lại một bên đam mê thời son rỗi. Nhưng chính một lần tham gia Play Date hè này đã cho mẹ một cảm nhận mới về cuộc sống như một làn gió mới mát lành cho tâm hồn. Hóa ra, hành trình bên con cũng có vô vàn điều kỳ diệu và mẹ chợt nhận ra, con có thể trở thành "bạn phượt" đáng yêu của mẹ.
![]() |
Khi tham gia Play Date với nhiều trò chơi thú vị, mẹ và con đã cùng bàn bạc và làm bánh, trang trí chậu cây, vẽ tranh… Ba cũng tham gia và nhiệt tình cổ vũ, cả nhà mê mải cho đến tận lúc hết giờ. Sự hào hứng và tiếc nuối của con khi ra về đã khiến ba mẹ tâm niệm sẽ phải tạo thêm thật nhiều "ngày hẹn hò" với con hơn nữa vì đó sẽ là hoạt động không thể thiếu trong tình bạn của cả nhà.
Nhìn con say sưa vui với những trò chơi, mẹ ngạc nhiên lắm vì cảm giác hạnh phúc này bấy lâu nay mẹ cứ nghĩ nó chỉ có ở trên chuyến hành trình khám phá những vùng đất xa xôi. Con cũng như mẹ, yêu thiên nhiên và mê khám phá. Trong khu trồng cây hôm đó, hai mẹ con đã cùng trồng chậu cúc vàng đẹp tới nỗi con đòi mẹ chụp cho 10 "pô" hình mới chịu thôi. Những bức hình đó mẹ vẫn thường xuyên xem lại và thầm cảm ơn "chậu cúc tình bạn" đã gắn kết và thúc đẩy thêm cảm hứng khám phá thế giới của hai mẹ con.
Từ đó, mẹ rủ rê con cùng trải nghiệm thế giới bên ngoài và dần nhận ra góc vườn nhỏ 30 m2 trước nhà thật lạ lẫm, thú vị, chứa đựng cả thế giới tự nhiên thu nhỏ mà cả hai say sưa chinh phục. Mẹ chỉ cho con chú ốc sên trong chậu, tên các loài hoa lá, cùng con chụp ảnh những giọt sương mai. Con cũng thích rủ ba mẹ lê la trong vườn, đưa tay đón những tia nắng nhảy nhót, nghểnh cổ mải miết theo dõi những chú chim chuyền cành.
Mẹ cũng nhớ tại "ngày hẹn hò", lần đầu tiên con cầm cây cọ phác những nét nguệch ngoạc nhưng đầy sinh động lên giấy và thỉnh thoảng quay sang hỏi mẹ ơi, nên dùng màu gì. Nhìn con tập làm họa sĩ, mẹ lại nhớ cảm giác thú vị khi thả mình sáng tạo những khuôn hình tuyệt đẹp trong những chuyến ngao du đó đây. Con đã vẽ biển, ông mặt trời tươi cười và trên bãi biển là ba, mẹ và con. Chỉ vào tranh, con nói: "Mẹ ơi, con thích biển. Hôm nào nhà mình đi biển xa xa chơi đi!".
![]() |
Thật tuyệt khi ba ủng hộ ngay ý tưởng này. Từ khi vài tháng tuổi, con đã cùng gia đình mình đi chơi nhiều lần nhưng lần nào cũng được chuẩn bị khá kỹ. Chưa lần nào con được du lịch "bụi" cùng ba mẹ. Thế là a lê hấp, cả nhà lên đường đi Nha Trang, chinh phục quãng đường 400 km bằng tàu hỏa, thuê xe máy chạy loanh quanh thành phố biển.
Mẹ đã củng cố sự tự tin với chuyến đi chơi này vì trong lúc "tám" với các bà mẹ khác, mẹ đã được truyền cho nhiều bí quyết hữu ích khi đưa con nhỏ đi chơi xa. Mẹ cũng tham khảo ý kiến của "hội phượt" ngày trước của mẹ và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như nhiều lời chúc lên đường thuận lợi.
Chuẩn bị một tấm bản đồ, danh sách các địa chỉ vui chơi và sự tự tin, hưởng ứng của bạn "phượt" mới, nhóm 3 người gia đình ta đã có một chuyến đi bốn ngày với nhiều bức ảnh. Nơi nào có cảnh đẹp, món ăn ngon là cả nhà lại ngẫu hứng dừng chân. Nhớ sao trong làn nước xanh mát lạnh của biển, ba mẹ tranh thủ dạy con tập bơi, tập lặn. Con say sưa nhặt vỏ ốc, làm lâu đài cát. Và dưới ánh hoàng hôn, ba mẹ và con dạo trên bãi biển, hạnh phúc ngập tràn hệt như bức tranh con đã vẽ hôm nào…
![]() |
Những chuyến đi sẽ kém hấp dẫn nếu thiếu người bạn đồng hành "hợp cạ" và mẹ thấy mình may mắn khi có con kề bên. Con dường như cũng được thừa hưởng máu phiêu lưu, khám phá của mẹ nên luôn tỏ ra hứng thú trước những điều mới mẻ, chẳng bao giờ từ chối khi được ba hay mẹ "rủ rê" đi chơi. Nhiều khi chỉ đơn giản là đi ăn kem hay dạo vòng quanh Sài Gòn, con luôn nhắc ba mẹ mang theo máy chụp hình để có cảm giác là cả nhà đang đi du lịch.
Ông bà cứ lo con đi chơi nhiều sẽ dễ mệt nhưng con đã cho mọi người thấy mình có tố chất "phượt" bẩm sinh với một hệ miễn dịch tốt. Trong tương lai gần thôi, mẹ sẽ tiếp tục lên lịch để tháng nào nhà mình cũng đi chơi với nhau. Sẽ có đủ cả lên rừng, xuống biển con nhé! Còn khu vực Tây nguyên mẹ cũng chưa đặt chân đến, chắc chắn sẽ rủ con và ba đi thôi.
Nhìn con ngủ say sau một ngày đi chơi cùng bố mẹ, mẹ nhận ra con là người bạn đồng hành trên cả tuyệt vời! Con không chỉ là người bạn nhỏ trong cuộc sống của mẹ từ 40 tuần mang thai, đến những khoảnh khắc và giai đoạn đầu đời đầy kỷ niệm mà giờ đây, con đã trở thành người bạn không thể thiếu của mẹ trên suốt hành trình khám phá cuộc sống kỳ diệu này.